Chiều nay em đi khám sức khoẻ ở Trung tâm y tế dự phòng Gò Vấp, cũng phải chờ mất 1 tiếng rưỡi nhưng rất hài lòng vì ở đây khám đúng, khám đủ, thêm cả phần lấy mẫu nước tiểu để xét nghiệm Amphetamine và Morphin (ma tuý), cái này rất quan trọng mà những nơi khác thường bỏ qua bước này.
Qua đến 7 bác sỹ khám từng phần rồi mới tới giám đốc trung tâm ký duyệt, khám xong mới phát hiện ra là mắt phải chỉ còn 8/10, còn những phần khác thì bình thường. Khám ở đây phí hết 130k theo em thấy thì không cao, còn khám ở trung tâm sát hạch thì chỉ 40k thôi. Mấy lần trước em đi khám ở viện 175 hoặc khám ở trung tâm sát hạch lái xe có mỗi một người khám rồi ngồi ghi cái giấy khám sức khoẻ thông số nào cũng na ná giống nhau. Ko thấy xét nghiệm ma tuý gì cả.
Nếu mà vấn đề này được quy về một mối, khám sức khoẻ theo đúng tiêu chuẩn như vậy thì sẽ hạn chế rất nhiều được tình trạng lái xe nghiện ma tuý mà vẫn có thể ôm vô lăng. Giẩm được biết bao nhiêu là tai nạn.