Thảo Luận Chung Khẩu quyết khi lái xe

Hạng F
8/12/09
6.044
1.066
113
66
Sài Gòn
Ngày xưa: Lái xe giỏi = Làm chủ tốc độ
Ngày nay: Lái xe giỏi =Không để xe khác đụng xe mình
 
Hạng B1
16/4/08
85
10
8
Tp. Hồ Chủ Tịch
"Thà chậm một phút còn hơn phí cả cuộc đời"
"Muốn nhanh thì phải từ từ" (bản quyền của 1 bác nào đó trên OS)
 
Hạng F
1/5/09
6.754
1.126
113
Polts Vietnam - Tp HCM
duynguyen nói:
hcivic nói:
duynguyen nói:
Vừa rồi em có đọc câu MƯA TRÁNH TRẮNG - NẮNG TRÁNH ĐEN của một bác chia xẻ kinh nghiệm trong bài về QL51.

Em xin góp tiếp câu "Chó chận đầu - Bò khóa đuôi"

Ngòai ra còn những khẩu quyết nào hay hay nhờ các bác góp thêm vào
Nghĩa là gì vậy bác?:cool:

thói quen của chó khi gặp xe bất ngờ thì cụp đầu quay lui, trâu, bò thì nguợc lại lồng lên phóng thẳng tới.

Em nghi ngờ câu này, hôm trước con chó chạy từ lề trái sang đường, xe em đang lao tới...... ẳng ẳng.... con chó văng sang lề phải, xe em bể cái đèn gầm bên phải..... Vậy là nó phóng luôn chứ đâu có quay lại :cool:
 
Mun confirmed
Hạng D
1/4/10
2.182
15.306
113
em bị 1 lần, nó chạy ra giữa đường, em canh sau đít nó, nó quay lại, em bể cái lưới tản nhiệt, còn nó văng vô lề chắc là rựa mận rồi.