Qua mặt người té xong tụi nó hay cười hô hố nữa chứBọn này chạy rất láo
Có lần mềnh thấy có e gái chạy 2b qua ngã tư Ngô Quyền Nguyễn Duy Dương bị bọn này nẹt bô giành đường mà e ấy giật mình té xe... tội nghiệp
Thấy tội nghiệp mấy a PKL quá à! Bỏ mấy trăm chẹo mua con xe mà ko có đg để chạy. Phải vi phạm luật GT, phải mang nguy hiểm vô mình và bị hầu hết người đi đường chửi rủa. Kể cũng nể cái gọi là "đam mê" của mấy ảnh.![]()
Cũng tội cho cái đam mê ... thể hiện của nhiều PKL thật! Ra quốc lộ chạy nhanh còn thông cảm, đường nội ô đông đúc, kẹt cứng mà cứ ráng nẹt bô, lạng lách để chạy nhanh hơn tí.
Hôm qua (16/06) cũng gặp mấy "đầu tôm" này, (xem bài viết mới gửi trên SOS Giao thông) và thực tình RẤT BỨC XÚC với cách chạy của đám "đầu đất" này. Nghĩ chỉ tội và xui cho ai vướng phải tai nạn do đám "đầu bò" này gây ra....

Mới tối nay em chở thằng ku nhà em đi chơi nhà banh kênh tân Hoá . Bà mẹ nó kéo từ phía sau nghe nổi da gà sợ lôi mình theo , nói ko phải trù cho nó bay xuống kênh luôn cũng được. Thứ gì đâu
hình số 2 người ta gọi là rớt nàiNguồn phượt.vn
Hội này em hay nghe mấy bác trên đây bẩu là "đầu tôm" thì phải..
*** click vào ảnh để xem video
kết quả nhãn tiền..
View attachment 487068


Quốc lộ cũng không thông cảm được bác ơi. Quy đinh được chạy 90km/h nhưng có nhiều PKL chạy 120-130 thậm chí hơn thế. Có bất cứ bất ngờ nào trên đường cũng đều xảy ra tai nạn vì tốc độ đó không kịp xử lý.Cũng tội cho cái đam mê ... thể hiện của nhiều PKL thật! Ra quốc lộ chạy nhanh còn thông cảm, đường nội ô đông đúc, kẹt cứng mà cứ ráng nẹt bô, lạng lách để chạy nhanh hơn tí.
ở giây thứ 28' phía phải e thấy có cái miếu... chắc đi theo tiếng gọi của....Phóng nhanh cho cố rồi tới khúc cua thì có khi xe ở lại người văng xuống vực luôn ....hoặc cả hai cùng bay xuống.