Hạng B2
29/10/03
190
6
18
54
Tui đọc nhiều topic trong forum nhưng chưa thấy bác nào bàn về các cô, các chị lái xe. Nói thật với các bác ra đường mà em gặp các chị lái xe là em né càng xa càng tốt, các chị ấy hay bị cướp cò lắm đó (nhầm ga với thắng). Em có ông anh họ qua đời cũng vì 1 chị, anh ta chạy xe dream đi sát lề phải nhưng bổng nhiên từ sau 1 chiếc Ford Laser phang tới càn thẳng lên anh ta rồi kéo lê anh ấy dưới gầm xe mấy chục mét mới dừng, anh ta chết tại chổ, thì ra bác tài là 1 bà mới thi đậu bằng lái, đang tập chạy mà mang giày cao gót, thay vì đạp thắng thì mẹ nó đạp ga rồi miết luôn nên ông anh tui ko thể thoát được, vợ 1 của tui cũng có bằng lái, vợ 3 của tui cũng sắp có bằng lái, nhưng nói thật tui chưa dám cho vợ nào lái hết, mấy bà lái ra đường chắc ở nhà tui bị đau tim mà chết sớm. Ah, vợ 2 thì tui lái, bảo đảm an toàn sau 12 năm kinh nghiệm lái xe ;)
 
Hạng B2
16/3/07
432
3
18
RE: Khi các cô, các chị lái xe !!!

Cũng tùy người bác ạ, em thấy nhiều bác tài nữ lái cũng lụa lắm, chả thua gì các bác tài nam, còn việc đạp nhầm thắng và ga thì không riêng gì chị em phụ nữ mới bị đâu, vài lời chia sẻ cùng bác.
 
Hạng D
RE: Khi các cô, các chị lái xe !!!

Trích đoạn: ntm72

mấy bà lái ra đường chắc ở nhà tui bị đau tim mà chết sớm. Ah, vợ 2 thì tui lái, bảo đảm an toàn sau 12 năm kinh nghiệm lái xe ;)
Ậy có lẽ bức xúc quá mà bác nói thế chứ thật ra nhìu Chị em nhà mình tay lái cũng lụa ra phết đấy... cái quan trọng là thâm niên và kinh nghiệm thui. Chứ mới biết vẽ voland mà đòi "lụa" thì Ae chúng mình cũng chưa hẳn hơn các chị đâu "í em thế các bác thì sao nhỉ???"
 
Hạng C
2/6/07
856
51
28
54
Hà Nội
RE: Khi các cô, các chị lái xe !!!

vậy là bác chưa nhìn thấy một tay vê vô lăng Land qua ngã tư, một tay nhắn tin rồi, chỉ thiếu điếu thuốc trên môi hường thôi :D
 
RE: Khi các cô, các chị lái xe !!!

Bác ghê nhẩy...có 2 vợ cơ đấy???????:):):) Sướng khg bác??? Hay khổ.
Nói chung các bác tài nữ tay lái cũng như sử lý tình huống đương nhiên yếu hơn cánh mày râu rùi...nhưng cũng tùy người các bác ạh. Mẹ vợ em có bằng lái và lái xe thường xuyên chắc trên 15 năm có lẻ....Em mà lái còn yếu hơn mẹ em mà (lái chặng Bình Phước - Sài Gòn tuần ít thì 1 lần khứ hồi, nhiều thì 3-4 lần, Camry tốc độ thường xuyên "chăm tư" (em thì lâu lâu)....
 
Hạng B2
20/6/07
109
120
58
Hà Nội
RE: Khi các cô, các chị lái xe !!!

Chị em lái xe thường cẩn thận hơn anh em mình, các bác ạ. Chỉ có xử lý tình huống là không nhanh tay nhanh mắt bằng anh em thôi.
 
npt confirmed
Hạng F
28/2/05
5.637
2.573
113
49
TP.HCM
RE: Khi các cô, các chị lái xe !!!

Phụ nữ ít khi lái nên tất nhiên không lái hơn nam rồi. Mặt khác thể trạng, thói quen, điều kiện sức khỏe... cũng không thể nào như nam được. Nhưng vẫn có những phụ nữ lái rất điệu nghệ, chị nào lái dở thì chê nhưng không nên vơ đũa cả nắm bác ạ :)