tự nhiên em nhớ tới câu nói kinh điển của OSer "bán xăng cho phụ nữ là tội ác"

mỗi lần đọc mấy vụ này thì em luôn thầm cảm ơn các bác kia đã dạy cho mấy thể loại mua bằng này 1 bài học thích đáng nhưng ko quá đáng tí nào để xã hội chúng ta ngày càng "đẹp" đúng theo nghĩa hình thức, tri thức, nhận thức,...
coi xong hơi bức xúc nói hơi nhiều anh em thông cảm, ai ko cảm ra đay em thông
Cúp trước đầu xe cont là em nó lại lên báoHên là cúp đầu du lịch nên không sao, xui mà dính ngay cái 45 chạy sau, xe to khuất tầm nhìn, thì chắc xong rồi

đọc title, cứ tưởng là em gái mặc váy ngắn chạy xe máy qua giao lộ
vào tìm clip mà không thấy clip đâu
vào tìm clip mà không thấy clip đâu
Ối !!! Bác chủ kiếm đâu ra con Transcend 220 thếEm kiếm nát nước ko có đành đi gắn con 200 huhuhuhuhuhuhu !!!!!
óa óa.....
y chang mình
vừa thấy thông tin trên clip là em google search luôn
ở VN ko thấy người bán, em cũng đang dùng con DP 200
nhìn thấy DP220 có thêm cái GPS & vận tốc thấy hay ghê
y chang mình
vừa thấy thông tin trên clip là em google search luôn
ở VN ko thấy người bán, em cũng đang dùng con DP 200
nhìn thấy DP220 có thêm cái GPS & vận tốc thấy hay ghê![]()
Tiếc thì tiếc vậy chứ thực sự KHÔNG NÊN dùng cam hình trành có GPS
1. Tốc độ hiển thị trên cam ht không được xem là bằng chứng khi bị bắn tốc độ
2. Trái lại với 1, khi xảy ra sự cố giao thông, CSGT và Bảo hiểm lại có thể dựa vào thông tin trên cam ht để xử phạt và từ chối bảo hiểm.
Em lại thấy như em í mặc áo khoác thun màu xanh dương thôi.Em ý đang mặc áo của Thanh Niên VN đấy bác ah, bẩn cả áo!