- Tags
- đèo bảo lộc
Đúng là 2b đi NGU DỄ SỢ. Tự đi chết một mình đi ???
Chở vợ , con nhỏ, vạch đường thì liền, cong cua mà lấn làn ngược chiều, đua với ôto luôn !!!
Xem clip xong mà tức !!!
Làm vợ con mấy thằng ngu này có ngày chết oan mạng.
Hình như cuối clip, thấy thằng ngu lồm cồm bò dậy, đi đứng loạng choạng , hay vừa mới ăn đám giỗ ra !!!
Cái vụ này phải nên gọi : Ngu sẽ tạo ra nguy hiểm.
Chở vợ , con nhỏ, vạch đường thì liền, cong cua mà lấn làn ngược chiều, đua với ôto luôn !!!
Xem clip xong mà tức !!!
Làm vợ con mấy thằng ngu này có ngày chết oan mạng.
Hình như cuối clip, thấy thằng ngu lồm cồm bò dậy, đi đứng loạng choạng , hay vừa mới ăn đám giỗ ra !!!
Cái vụ này phải nên gọi : Ngu sẽ tạo ra nguy hiểm.
Em bé rất may mắn khi được mẹ che chắn rất kĩ khi ngã xuống nên chỉ bị trầy sơ thôi.Haiza, sao mà có thể chạy dc như vậy không biết nữa, nghĩ sao đi đèo mà vượt như vậy! Nếu nhanh hơn chút nữa là nằm trước bánh sau xe tải là ko có cơ hội ân hận hay rút kinh nghiệm đâu! Nguy hiểm quá, hy vọng e bé ko sao
Em cũng nghĩ vậy. Thấy sau khi té xong thì đứng lên đi theo kiểu của người đã xỉn.xỉn mịa rùi quá !
May là ko có thiệt hại về con người.
Hôm đó, là các ngày cuối tháng 6AL, các cô hồn đang tập trung bàn chuyện tổ chức cho tháng cô hồn sắp diễn ra nên để lọt sổ ông xe máy này 
e thấy đứg dậy ko ngó tới vợ con mà đi cà sỉa tìm chiếc dép thì nghi lắm , với đườg dài mệt thì tâm lý sẽ đi chậm chứ ko phải đi chết như ôg nàytheo em thấy thì không xỉn bác ơi, có thể lái xe đường dài nên mệt ah.