Hạng D
19/6/10
1.814
439
113
Khoác áo cho sa mạc

Không phải nơi nào cũng có thể khoác màu sắc rực rỡ lên một vùng đất khô cằn. Nhưng Desert Hot Springs thì khác. Ở nơi mà nắng gắt rót xuống từng con đường, từng nhánh cọ, người ta đã không chọn cách trốn tránh sự khắc nghiệt, mà tô điểm nó. Một bức tường mang sắc xanh ngọc, dòng chữ “Pierson Blvd” được vẽ lại đầy nghệ thuật, cùng màu đỏ cam tươi tắn của chiếc xe rác—mọi thứ như một bản phối ngẫu nhiên nhưng đầy chủ ý.

Ở giữa lòng sa mạc, con người vẫn không quên làm đẹp. Có lẽ, đó là cách để tâm hồn không khô cằn theo cái nắng. Là khi thành phố không chỉ là nơi để sống, mà còn là một tấm toan để vẽ ước mơ, để bảo rằng: “Tôi đã ở đây. Và tôi muốn nơi này rực rỡ hơn một màu cát bụi.”

Đôi khi, một góc phố cũng có thể kể chuyện, về khát vọng, về hồi sinh, và về niềm tin rằng cái đẹp có thể nở rộ cả giữa sa mạc.
Khoác áo cho sa mạc