Hạng F
7/8/06
8.676
1.513
113
Vậy chắc hẹn bác viethorse ngày mai thoai, chiều này em mới đem chiến binh ra test ở gần nhà cho chuyến đi ngày mai, giờ toác hết nội y ra rồi, đang phải nằm sửa đây:D:D


imgp4023f.jpg


imgp4029d.jpg


imgp4030.jpg
 
Hạng C
13/3/08
506
4
18
53
Em đi ngất đây... Các bác thong thả ngủ nhá...
Chúc cả nhà ngày mai lên dường lốp cứng đá mềm!!!!
 
Hạng F
7/8/06
8.676
1.513
113
otosaigon nói:
4h phải khởi hành.. mà giờ chả ngủ được..? hay tụ tập đâu đó luôn bây giờ đi nhỉ??
080402cool_prv.gif

Em cũng không ngủ được ...............vì lúc nãy thua mịa trận Arg - Kor:D. Giờ vẫn cay cú chắc thức tới sáng:D
 
TOY
Hạng D
25/3/08
2.860
39
48
Mất ngủ toàn tập rùi, hay là anh em mình bay sớm, mai cho lão tên lửa đi Thành Bưởi lên sau bác F1 ui...........
15.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
1/11/08
9.330
73
48
Tp.Hồ chí Minh
TOY nói:
Mất ngủ toàn tập rùi, hay là anh em mình bay sớm, mai cho lão tên lửa đi Thành Bưởi lên sau bác F1 ui...........
15.gif

Haizz.....mịa...tưởng em ngủ rồi nói xấu chứ gì
bash.gif

Mịa...ngủ éo được luôn! Cứ nhắm mắc là thấy lão F1 bắt đẩy xe:mad:
Thôi...tập trung làm tô cháo gà và ly cà phê thức tới bốn giờ luôn đi Toy ơi!
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
7/3/05
1.634
177
63
Em bị đao cụ nó hành tới giờ .mới xắp xếp đồ xong .Thôi nghủ thui mai còn dậy sớm.Sáng mai em đón bác Viêt ở cây xăng hàng xanh có bác nào ở đó đi cùng lên dầu dây cho vui .
 
Lơ Xe
6/6/04
15.562
12.404
113
Vietnam
www.otosaigon.com
DAOTHOAT nói:
Em bị đao cụ nó hành tới giờ .mới xắp xếp đồ xong .Thôi nghủ thui mai còn dậy sớm.Sáng mai em đón bác Viêt ở cây xăng hàng xanh có bác nào ở đó đi cùng lên dầu dây cho vui .

Hình như tầm 5h có nhiều bác ở cây xăng lắm...
 
Chi hội trưởng FIFC
18/7/07
6.718
2.058
113
51
otosaigon nói:
4h phải khởi hành.. mà giờ chả ngủ được..? hay tụ tập đâu đó luôn bây giờ đi nhỉ??
080402cool_prv.gif

...ngủ thôi, mai đi sớm các Bac ui !
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
3/3/08
125
0
16
HCMC
(trích bài từ CV)

Cách đây gần một tháng, tiết trời Saigon vừa chớm mùa mưa... Chợt nhớ, trên vùng cao nguyên ba ngàn thước kia thì mùa mưa đến sớm hơn...
Một ý tưởng chợt lóe trong đầu của Đào cục chưởng nhà CV, vốn mấy tháng nay đắm mình vào chuyện "Khát vọng...", khát vọng của ngàn năm Thăng Long đã đến hồi xuôi chèo mát máy...

Và thế là... lại một cơn "khát vọng khác" chợt lấp đầy tâm trí của "chủ xị" CVoffroad Club...
Một cái tên nhẹ nhàng "Chương Trình đi bụi và offroad Đà Lạt ngày 18-6 -2010 đến 20-6-2010" ra đời...
Nhưng chỉ hơn hai tuần sau đó... Cùng với những cơn mưa đậm, mọi việc bỗng dưng trở thành mãnh liệt hơn...
Ấy khi mà cái sự "lây lan, ngứa ngáy" được cụ thể hóa bằng sự lên tiếng chính thức góp mặt của một lực lượng hùng hậu về người và "chiến mã" từ OS Offroad Club của một diễn đàn "anh cả" OtoSaigon

Xem ra, lại chưa đầy hai tuần bóng bàn qua lại, chuẩn bị các cái... Đào cục chưởng của CV nay chính danh là "Đào Tư lệnh" thống suất đạo binh "CVers&OSers ĐaLat Offroad 2010"
OSer F1racer và CVer pvnguyen đồng là p.tư lịnh - mỗi người quyền hành sanh sát một cánh quân riêng - được đặt tên là "Nhóm offroad" và "Nhóm ở nhà"
Miss OS Sapa và Miss CV Bống Bang đồng giữ hai chìa khóa - quyền lực tợ... bậc mẫu nghi (Hai Bà...)

Nghe đâu Bác OtoSaigon - lẽ ra đi công tác over sea - nhưng cũng ham hố, xé vé máy bay để ở nhà nài nỉ các vị trên, xin theo đoàn (ack, ack...)

Dalat Offroad 2010 - các tên ngắn gọn chính thức được chọn mới cách đây hai ngày
Dalat Offroad 2010 - chương trình giao lưu giữa hai cộng đồng anh em CaravanViet.com và OtoSaigon.com
...với lịch trình chính thức như dưới đây:

Ngày 1 – 18/06/2010:
Trước 6h sáng các xe và thành viên lần lượt tập trung tại NHÀ HÀNG HƯNG PHÁT 2 (km63-QL1A-từ SG)
- các thành viên ăn sáng tự túc rồi điểm danh người, xe, dán số tt và logo các cái… xếp đoàn.
6h30 – khởi hành - 2km sau đến Ngã ba Dầu Giây - rẽ vào QL20 trực chỉ Đà Lạt, tp.ngàn hoa

Đến Đà Lạt - Dùng bữa trưa tại nhà hàng TM, nghỉ ngơi tại chỗ - thời gian này nhằm kết hợp việc bp.Hậu cần đón món “heo tộc” và đi chợ bổ sung chuẩn bị cho party đêm dã ngoại
15g – toàn đoàn khởi hành về hướng Hồ Tuyền Lâm
– nếu đến nơi sớm hơn và có ánh sáng tốt thì tham quan thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt trước (tranh thủ shooting khi có đông đủ thành viên)

Trên cung đường chừng 2km vào đất trại – khu dã ngoại tiểu đảo giữa hồ Tuyền Lâm – toàn đoàn “chân ngắn chân dài” đều được nhấn nhá chút xíu cảm giác… ốp-dốt liều nhẹ!

Nhận đất trại – các thành viên sẽ được “tư vứn” để chuẩn bị mặt bằng cho lều cá nhân, rồi cùng nhau thực hiện các công tác chuẩn bị cho “củi lửa, BBQ”… và các món ẩm thực, cũng như trổ tài thiết kế khu vực... WC ! ack, ack…
Nếu không có gì thay đổi (chủ yếu là thời tiết) – sẽ có một hoặc hai chiếc tàu cho toàn đoàn hoặc từng bộ phận thay nhau dạo cảnh trên hồ và thăm… thác Bảo Đại

Hoàng hôn buông xuống, không khí dần se lạnh – lửa nổi lên… trong ánh lửa bập bùng, trong màn khói thơm mùi các món nướng, cùng với tiếng… chạm cốc… là chương trình “tự biên tự diễn” cây nhà lá vườn (Bác nào có “nghề”, xin mang theo nhạc cụ à nghen???)

Dự kiến, chương trình sẽ kết thúc sớm do… hết rịu và do “bảo đảm sức khỏe chung”

Ngày 2 – 19/06/2010:
Nhóm “offroad” dậy sớm, chuẩn bị hành trang, nai nịt gọn gàng, phân chia hành lý để lại
Dùng điểm tâm: thực đơn bữa sáng duy nhất một món: “Mì gói một trứng”

Nhóm offroad tranh thủ lên đường với mỗi người một suất trưa dã chiến: "Bánh mì thịt nguội và Mì gói khô" – kịch bản hành trình do “tư lịnh Daothoat” chịu trách nhiệm triển khai theo tình hình thực tế tác chiến!

"Nhóm ở nhà" tiếp tục chương trình dã ngoại - dưới sự chỉ huy của P.tư lịnh Pvnguyen (OSer nick là Oldman Saigon)
Bữa trưa dã ngoại của "nhóm ở nhà" được yêu cầu giữ bí mật đến giờ chót
15g nhóm này sẽ về “Nhà khách 198” (của Học viện LQ – gần ks Lavy) nhận phòng trước
Nhóm offroad cũng sẽ tập trung về điểm hẹn ngay sau đó...

Dự kiến 19g30, toàn đoàn sẽ dùng bữa chiều – coi như… Gala dinner “khao quân” tại NH khách sạn GOLF3 – cũng nhằm kết hợp… dạo chợ đêm khu Hòa Bình. mua sắm quà và café… tám!
(cũng cần dự trù thời gian sớm hơn để có thể "mượn TV" của ks để coi trận Hà Lan - Nhật Bản?)

Sau Gala dinner - Toàn đoàn sẽ tập trung nghỉ đêm tại “Nhà khách 198”

Ngày 3 – 20/06/2010:

Sau khi dùng bữa sáng đơn sơ tại khách sạn, các thành viên có thể sinh hoạt tự do, thăm viếng bạn bè, đi café, mua sắm… và làm thủ tục trả phòng trước 9h.
9h30 – khởi hành về Saigon - Dùng bữa trưa tại NH Hưng Phát Đại Ninh, Bảo Lộc
– Chia tay khi về đến cửa ngõ Saigon.

Ghi chú:
- Đêm Gala dinner tại NHKS GOLF3 - các xe "hầm hố" được bố trí để trong sân bên cánh trái - các xe còn lại xếp hàng dọc, bên phải lề đường, có BVKS và pxxxx địa phương canh chừng cẩn mật (khu phố này sau 19h là khu phố đi bộ cùng với chợ đêm được mở)
- Các loại rịu mạnh mang vào dinner hoàn toàn không thu phục vụ phí!

CHỈ CÒN HAI GIỜ ĐỒNG HỒ NỮA LÀ LÊN ĐƯỜNG...
Thớt này được mở - để mọi thành viên cùng nhau hóng hớt và chia sẻ hành trình Dalat Offroad 2010

Ảnh: Tư lện Daothoat - những ngày còn là... lính lác

47114b8603eac7288.jpg


80 năm trước - người Pháp mở những con đường đi săn bắn (route de chasse)...
Nay chỉ còn một con đường duy nhất, Vers Dankia và "Dalat Offroad 2010"

DalatOffroad2010.jpg
 
Hạng C
13/3/08
506
4
18
53
Chào các bác buối sáng!
Em đã thức. Em đã đi ngủ. Em đã thao thức. Và giờ em đã dậy rồi...
Xem cái bản đồ nhuốm màu thời gian của bác SGG mà sao thấy sung quá, chẳng còn buồn ngủ gì hết cả...
Dậy thôi các bác ơi.... Dậy thôi cả nhà ơi.... Đà Lạt đang cờ dón anh em mình kìa....
Chúc cả nhà sức khỏe!!!