có mấy lần e đi ngang đây cũng thấy mấy anh đi thẳng bị ngoắc zô....tại đa phần e tới đây đều rẽ trái nên ko rõ khúc này như thế nào.Nếu XXX trả giấy tờ cho bác kèm điều kiện như vậy thì chắc chắn là XXX sai rồi...
p/s: mà cái lúc bác đưa giấy tờ cho XXX có lập biên bản ghi nhận đã nhận giấy tờ gì ko?chứ sao ko ko mà cầm giấy tờ người khác đi mà ko có ghi nhận gì hết zậy?
p/s: mà cái lúc bác đưa giấy tờ cho XXX có lập biên bản ghi nhận đã nhận giấy tờ gì ko?chứ sao ko ko mà cầm giấy tờ người khác đi mà ko có ghi nhận gì hết zậy?
chụp hình vậy hay lắm cụ
chiện xưa 1997 :
lúc bấy giờ NKKN Q1 chỗ xuống dốc bên hông Thư viện Quốc gia cho xe hơi đậu free
tui đậu cái Mazda 626 ngay vị trí đầu tiên, mũi xe cách vạch ngừng đèn đỏ 1 mét (ngã tư NKKN - Lê Thánh Tôn)
bị tóm lỗi "đậu ở giao lộ" - về đội Nguyễn Khắc Nhu Q1 giải quyết
tui tức mình : lúc tới NKN xách cuốn Luật GTĐB mới nhất lúc đó ra chỉ cho ngài Sĩ quan phụ trách : lật tới lật lui lật xuôi lật ngược ... hổng thấy Điều Luật nào cấm như lúc bị tóm
các quý Ngài bèn bỏ tui ngồi đó 1 mình, vô trong giải quyết nội bộ cái cóc khô gì gì đó
lát sau trở ra, quăng tờ Cam Kết vô mặt tui, biểu : anh ghi vô "lần sau cam kết không tái phạm" xong trả giấy tờ (Bằng lái + cà-vẹt xe) cho về
mình thấy hổng bị phạt là mừng thấy bà rồi bèn viết ngay ký ngay 30 giây xong hốt giấy tờ dzọt lẹ
sau này nghĩ lại : cấm đậu vị trí đó cũng hợp lý : sedan thấp còn châm chước được chứ 4WD cao lênh khênh hoặc van bít bung mà đậu thì sẽ khuất tầm nhìn xe khác khi tới giao lộ
nhưng muốn CÂM thì Luật phải ghi đầy đủ chớ hehehe


chiện xưa 1997 :
lúc bấy giờ NKKN Q1 chỗ xuống dốc bên hông Thư viện Quốc gia cho xe hơi đậu free
tui đậu cái Mazda 626 ngay vị trí đầu tiên, mũi xe cách vạch ngừng đèn đỏ 1 mét (ngã tư NKKN - Lê Thánh Tôn)
bị tóm lỗi "đậu ở giao lộ" - về đội Nguyễn Khắc Nhu Q1 giải quyết
tui tức mình : lúc tới NKN xách cuốn Luật GTĐB mới nhất lúc đó ra chỉ cho ngài Sĩ quan phụ trách : lật tới lật lui lật xuôi lật ngược ... hổng thấy Điều Luật nào cấm như lúc bị tóm
các quý Ngài bèn bỏ tui ngồi đó 1 mình, vô trong giải quyết nội bộ cái cóc khô gì gì đó
lát sau trở ra, quăng tờ Cam Kết vô mặt tui, biểu : anh ghi vô "lần sau cam kết không tái phạm" xong trả giấy tờ (Bằng lái + cà-vẹt xe) cho về
mình thấy hổng bị phạt là mừng thấy bà rồi bèn viết ngay ký ngay 30 giây xong hốt giấy tờ dzọt lẹ

sau này nghĩ lại : cấm đậu vị trí đó cũng hợp lý : sedan thấp còn châm chước được chứ 4WD cao lênh khênh hoặc van bít bung mà đậu thì sẽ khuất tầm nhìn xe khác khi tới giao lộ
nhưng muốn CÂM thì Luật phải ghi đầy đủ chớ hehehe
Xe tải trong hình 1 chạy giống bác kìa!
Nếu Xxx trả lại giấy tờ và kêu ký vô biên bản như vậy để giải phóng GPLX là thể hiện xxx sai trong trường hợp này rồi!
Chính vì sai sợ bị kiện nên mới có câu này : "Sẽ không khiếu nại gì thêm sau này".Đúng là làm sai mà có mấy ai dám nhậnlaixehainam nói:Xe tải trong hình 1 chạy giống bác kìa!Nếu Xxx trả lại giấy tờ và kêu ký vô biên bản như vậy để giải phóng GPLX là thể hiện xxx sai trong trường hợp này rồi!