Hạng B2
3/7/12
301
67
28
Nhận thức kém + phương tiện cá nhân quá nhiều + đường xá hẹp và xấu thì tai nạn hằng ngày là dễ hiểu
 
Hạng D
7/4/11
1.957
2.021
113
ý thức kém, tai nạn nhiều, mấy bố ko giải quyết từ gốc mà cứ lo làm mấy việc tào lao
 
Hạng D
17/8/09
3.305
1.789
113
Nam Mô A Di Đà Phật...
cầu mong nạn nhân xấu số mau chóng siêu thoát
 
Hạng D
20/7/11
1.138
671
113
HCM
www.facebook.com
Chiều nay mình đi từ Biên Hòa về SG gần tới cổng khu du lịch Suối Tiên thấy xe ùn ứ đi ngang thì thấy TNGT 1 xe máy wave biển số 37 nằm giữa đường và chủ nhân xe được đắp mặt và đưa lên xe ngay gần đầu xe có bó nhang đang cháy.​

Camera rõ thặc..!
 
Hạng C
6/8/12
805
499
93
TpHCM
Ra đường em sợ nhất là mấy anh, chị chạy xe như vầy. Họ rất thích lấn lane xe ô tô, chẳng hiểu nhanh hơn bao nhiêu nhưng.... Buổi sáng, từ trạm thu phí XLHN hướng về SG thì đầy những người như vậy...
 
Hạng D
29/10/12
1.696
1.938
113
lái xe máy thì cần chi mà biết luật? đi tắt đón đầu không hà.
 
28/3/13
2.338
1.769
113
Phải chi Luật và Văn hóa giao thông đường bộ được đưa vào chương trình học bắt buộc (giống như học Quốc phòng). Có như vậy may ra mới giảm TNGT và không còn chuyện phân biệt Vùng Miền nửa. Còn như giờ, ở đâu không biết, chứ ở SG thì 95% những xe phóng nhanh vượt ẩu và không biết nhường đường là gì (đang lưu thông trên đường công cộng mà cứ làm như đường của riêng mình) là biển số Tỉnh...........
 
  • Like
Reactions: SONATA.GPKD