- Status
- Không mở trả lời sau này.
Mua căn khác là chuyện đơn giản, nhưng mua đúng căn mình thích là điều vô cùng khó với thương hiệu HAGL.
Như em đã nói là họ đã làm lại từ 4 bức tường. Chắc là em không có duyên với HAGL Rivew View rồi.
Như em đã nói là họ đã làm lại từ 4 bức tường. Chắc là em không có duyên với HAGL Rivew View rồi.
Tiếc cho bác tìm được căn ưng ý thì lại mất kèo phút cuối...Bác cứ nghĩ nhà cửa có duyên đi cho nó nhẹ, không được căn này có thể là cơ hội cho căn khác tốt hơn.
Ko có chị bác Chuột ah, chuyện xảy ra hằng ngày trên phố huyện mà. Cơ hội vẫn còn nhiều ở phía trước.JerryMouse nói:Đây là sự thật 100% đã xảy ra sáng nay (24/4/2014). 2VC mình mới về nhà từ phòng công chứng Thủ Đức bên Q.2
Họ đã chuẩn bị tất cả giấy tờ . Chấp nhận thuế TNCN theo đúng luật. Mang đầy đủ hồ sơ.
Nhưng khi đến nơi thì họ kêu 2VC mình ra ngoài nói chuyện rằng... bọn em quyết định không bán và chịu bòi thường cọc theo đúng luật. Một vở kịch siêu hài diễn ra. 2VC mình là bên mua phải năng nỉ họ bán... cũng giải thích đủ điều. Lỡ trót nói với bạn bè đồng nghiệp là mua mẹ nó rồi giờ thì phải thế nào. (Vì cọc rồi thì không lẽ không mua)![]()
Họ xin 10 phút ra trao đổi lại... Cuối cùng vẫn giữ quyết định đền cọc.
Bác MU có tin nổi không? Em mất thời gian cho vụ này gần 1 tháng trời, đã làm tốn không biết bao nhiêu băng thông trong cái Room này. Giờ em được thêm cục tiền từ trên trời rơi xuống + mới kinh nghiệm khi giao dịch.
Tạm biệt HAGL River View. Các bác có tin nổi không???
Chúc bác Chuột gặp nhiều may mắn!!!

Chắc là bác chưa có duyên với HAGL Riverview rồi. Em chia sẻ với cảm giác của bác lúc này khi ko mua được căn nhà mà mình thấy rất hợp lý về mọi thứ. Nhưng thôi bỏ qua đi bác, có khi bác lại kiếm được căn khác đẹp hơn sao. Dù sao cũng được bù tiền cọc rồi. Lấy tiền đó ăn chơi bù đắp lại những tổn thương về tinh thần vậy.
Mua nhà đất đừng nản bác ạ, em lúc trước cũng hụt bao nhiêu lần do chủ nhà đổi ý vào giờ chót. Nhưng em ko may mắn như bác là được bù tiền cọc dù công sức, tâm huyết và dự định với cái mình mua thì cũng ko kém bác giờ.
Mua nhà đất đừng nản bác ạ, em lúc trước cũng hụt bao nhiêu lần do chủ nhà đổi ý vào giờ chót. Nhưng em ko may mắn như bác là được bù tiền cọc dù công sức, tâm huyết và dự định với cái mình mua thì cũng ko kém bác giờ.
Căn này ghi giá 2 tỷ 8 thì đây có lẽ là nguyên nhân chính dẫn đến người bán thay đổi ko bán nữa!
Tại thời điểm này với thuế Q2 thì người mua fai nộp thuế rất nhiều chứ ko fai 2% = 48 triệu như bác chủ đã đưa ở trên đâu ah (theo e nghĩ vậy).
Thua keo này ta bày keo khác bác chủ ah
Tại thời điểm này với thuế Q2 thì người mua fai nộp thuế rất nhiều chứ ko fai 2% = 48 triệu như bác chủ đã đưa ở trên đâu ah (theo e nghĩ vậy).
Thua keo này ta bày keo khác bác chủ ah

Nói thật bác là bọn em như trút được gánh nặng gần 1 tháng nay.Những gì bên bán hứa đủ điều để lại cái này cái kia thì khi chuyển nhà họ khiêng đi luôn. Hôm qua xem lần cuối trước khi ra công chứng thì có phần hụt hẩn khi nhìn căn nhà tróng trơn thấy không còn đẹp nữa rồi. Nhìn nó có phần khác cũ. Nhưng đã quyết định mua thì về chi thếm để cho mới cũng không bao nhiêu.manchestervn nói:Chắc là bác chưa có duyên với HAGL Riverview rồi. Em chia sẻ với cảm giác của bác lúc này khi ko mua được căn nhà mà mình thấy rất hợp lý về mọi thứ. Nhưng thôi bỏ qua đi bác, có khi bác lại kiếm được căn khác đẹp hơn sao. Dù sao cũng được bù tiền cọc rồi. Lấy tiền đó ăn chơi bù đắp lại những tổn thương về tinh thần vậy.
Mua nhà đất đừng nản bác ạ, em lúc trước cũng hụt bao nhiêu lần do chủ nhà đổi ý vào giờ chót. Nhưng em ko may mắn như bác là được bù tiền cọc dù công sức, tâm huyết và dự định với cái mình mua thì cũng ko kém bác giờ.
Như đã nói, tinh thần thì bọn em thấy lân lân (ngay bây giờ). Vì dự tính hôm nay là xong hết rồi. Tiền bạc cũng xong (sạch) nhưng giờ tự nhiên được tặng cục tiền. Chỗ ở thì không phải bọn em đổi nhà mà là mua thêm 1 căn nữa nên chẳng có gì ảnh hưởng cả.
Nói chung bên bán rất nhiệt tình, bên mua chẳng kém. Nhưng nói chung là không có duyên. Họ không phải bán được giá cao mà chịu đền cọc đâu các bác. Cảm giá họ bán theo cảm tính. (Chẳng hiểu nổi)
- Status
- Không mở trả lời sau này.