Bác có bảo hiểm ko? Có thì kiếm cái búa rồi thay cái mới luôn cho khỏe
chiêu này mấy ông tài xế chỗ bãi em dùng hoài
mua bảo hiểm dầu khí , có người quen gioi thieu càng tốt. xong kiếm chổ nào có nhánh cây đưa ra ngang kiếng. dùng búa gõ từ từ ngay vị trí cây, rồi cho xe khớp vào. rồi chụp hình cho chắc. khai là buồn ngủ ko thấy cái câychào các bác, tình hình là kính chắc gió phía trước xe mình bị đá văng trúng xước 1 đường khoảng 3mm, sâu khoảng 1mm, giờ cứ vài tháng lại phải thay gạt nước 1 lần do bị gạt trúng chỗ xước đó, các bác cho hỏi có thể vá lại chỗ xước đó ko hoặc có biện pháp khác phục nào, hóng tin các bác.
mua bảo hiểm dầu khí , có người quen gioi thieu càng tốt. xong kiếm chổ nào có nhánh cây đưa ra ngang kiếng. dùng búa gõ từ từ ngay vị trí cây, rồi cho xe khớp vào. rồi chụp hình cho chắc. khai là buồn ngủ ko thấy cái cây
Bác này chuyên nghiệp thật
