KHu này có cái nhà xây thô bỏ không cũng có người bán cà phê, mấy quán hàn quốc thì lấn lối đi 2m trước nhà làm bếp luôn ----> rất xuống cấp.
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Trước em cũng nghĩ như bác, một khu độ thị mới cho dân chán cảnh ồn ào, ô nhiểm nội ô ra trú mà vẫn bị cảnh hung khói của mấy quán nướng ra trước sân. Nhưng ko phải vậy, cái khu Hưng Gia- Hưng Phước vốn quy hoạch thành khu Văn Hóa Giải Trí, nơi này là để cafe, cà pháo, ăn nhậu, đập phá... thì ko thể quản nghiêm như khu ở được. Nếu muốn yên tỉnh thì qua bên kia đường NVL vô khu Cảnh Đồi, Kênh Đào ...Mặt bằng chung em thấy tính theo m2 thì khu này rẻ hơn Cảnh Đồi, nhưng mặt tiền làm ăn , cho thuê lại dể hơn , có giá hơn ...xdhungviet nói:KHu này có cái nhà xây thô bỏ không cũng có người bán cà phê, mấy quán hàn quốc thì lấn lối đi 2m trước nhà làm bếp luôn ----> rất xuống cấp.
Bác chủ top bán cái gì rẻ rẻ là đông khách liền à. Pmh cái gì cũng mắc và dở kinh khủng. Mặt bằng thì bác có sẳn, cứ làm nhà lắp ghép rùi mở ốc , dê nướng v..v. Món đó thì ai cũng mê hết Mé bên BBĐ Hàn Quốc ở nhìu, dân HQ cũng bủn xỉn lắm, chổ nào rẻ ngon là họ tới thôi.
Em vắt óc 7 ngày nghĩ không ra PMH có cái gì rẻ cả, cái gì cũng đắt lòi mà dở như hạch.
Mặt bằng dư thế làm sao mà bán rẻ được.
Ý tưởng này cũng hay này bác chủglintbee nói:Kế nhà lầu có cái nhà nhà lá, bác thử ứng dụng mô hình cafe bệt nhà thờ Đức Bà, Hàn Thuyên vào đây thử xem,. vì đâu phải ai cũng vào mấy quán xá sang sang đâu.
van_nguyen113 nói:Phở Hùng giờ em không ăn nữa, nước phở gì mà đen sì như thuốc bắc.
Sao em thấy có 2 cái Phở Hùng na ná như nhau. Em ăn thử cái đông khách hơn, kết quả là nó cho cái gì vào nước phở mà bụng em nó cứ cồn cào, khó chịu....mà cũng chả thấy gì ngon.
Hôm trước có bà chị cũng dân làm ăn, vui chuyện hỏi bây giờ bán cái gì thì được? Bả nói bây giờ chỉ có bán ....Dâm



Cafe bệt thì khỏi cần, quanh đấy có khối người bán cafe lưu động trên xe honda, ngoắc cái có mà cả nắm. Dưng mà chỉ chủ yếu phục vụ mấy anh bảo vệ với mấy bác taxi thôiSóc Chuột nói:Ý tưởng này cũng hay này bác chủglintbee nói:Kế nhà lầu có cái nhà nhà lá, bác thử ứng dụng mô hình cafe bệt nhà thờ Đức Bà, Hàn Thuyên vào đây thử xem,. vì đâu phải ai cũng vào mấy quán xá sang sang đâu.
Có 2 phở Hùng 1 cái ở Grandview 1 cái ở Parkview cái ở Parkview thì đông hơn vì mở trước, dưng mà bây giờ đều dở như nhau rùi, chánlucsi nói:van_nguyen113 nói:Phở Hùng giờ em không ăn nữa, nước phở gì mà đen sì như thuốc bắc.
Sao em thấy có 2 cái Phở Hùng na ná như nhau. Em ăn thử cái đông khách hơn, kết quả là nó cho cái gì vào nước phở mà bụng em nó cứ cồn cào, khó chịu....mà cũng chả thấy gì ngon.
Hôm trước có bà chị cũng dân làm ăn, vui chuyện hỏi bây giờ bán cái gì thì được? Bả nói bây giờ chỉ có bán ....Dâm![]()
![]()
![]()
- Status
- Không mở trả lời sau này.