Mình cũng vừa làm một vòng SG-Quảng Trị-SG xong đây.
Kinh nghiệm đầu tiên muốn trao đổi với bác là:"CHẤP HÀNG LUẬT GT ĐẾN MỨC TỐI ĐA CÓ THỂ".Nhất là việc chạy đúng tốc độ cho phép.Trên suốt tuyến đường mình thấy có bắn tốc độ(bằng chứng là,hững chỗ nào các chú áo vàng dừng xe lại mà có nhiều xe con bị dừng thì chắc chắn là đã có bắn tốc độ).
Đôi khi cho phép chạy quá tốc độ(vì phóng như vậy mới có cảm giác),nhưng phải là chỗ nào thật vắng và sau khi đã qua trạm CSGT chừng 5-1o km rồi nhá.Nhưng theo mình những nơi có hạ chế tốc độ 40 hoặc 50 thì nên chạy cho đúng,những khu vực đó dễ bị bắn nhất.
Kinh nghiệm cho thấy,nên xuất phát từ SG trước 4 giờ sáng để tránh bị ức chế do kẹt xe từ SG đến Long Khánh.
Ngày đầu tiên do còn khỏe,nên chạy đến Quy Nhơn (khoảng 650 km) rồi nghỉ lại,Có mấy KS bên bờ biển,nằm trên đường Nguyễn Huệ,như Hoàng Yến,khá ok,giá khoảng 500k/phòng.Hải Âu(cạnh Hoàng Yến) 4 sao,giá cũng khoảng 700k,mình đã từng ngủ ở nhiều ks ở Quy nhơn,thấy 2 chỗ này ok về giá và chất lượng,chiều tối đi bộ ra tắm biển được.Trê đoạn này,nếu bác đi sớm,có thể ăn sáng ở Phan Thiết(Từ QL 1A xuống Phan Thiết khoảng 5-8 km là có thể tìm được quán ăn sáng ngon,nơi dân sở tại hay ăn) và chạy tốt,có thể ăn trưa ở Nha Trang.Ở Quy Nhơn,bác có thể ăn tối,quán ăn thì nhờ nhân viên KS chỉ cho.
Ngày thứ 2,từ Quy Nhơn ra ĐH,khoảng 470 km,thời gian chạy khoảng 7-8 giờ,thêm thời gian ăn trưa,bác cũng thoải mái xử lý trong vòng 12 tiếng.Ăn sáng ở Quy Nhơn rồi xuất phát tầm 8h sáng,khoảng 7-8 h tối là có mặt ở Đông hà.