
Trước em mới lấy bằng .... Quất 1 phát từ 15h đến 3h sáng hôm sau đến nơi, mà vừa đi vừa nghỉ..... Đường dễ đi mà mỗi tội đường xấu đoạn từ Dầu Giây đi về DL khoảng 60km.
Hanh trình thì dễ đi.
Nếu bác ở hướng q1 thì theo xa lộ hn theo ql1 khi nào đến DG thì rẽ trái rồi cứ thế thẳng đến khi nào đến DL thì thôi.
Nếu bác ở hướng Sóng thần ngược về An Sương thì theo Xa lộ Đại Hàn ql1a đến ql1K thì rẽ trái..... Thẳng tiến khi nào qua Tân Hiệp... Ra ql1 đến DG........
Tuy nhiên bác cẩn thận với xxx khúc Bảo Lộc. Hay bắn tốc đo ở điểm giáp ranh các bảng trong khu dân cư và thoát khu dân cư, vượt tuyến, cán vạch.........
Và cẩn thận đổ đèo với mấy ông nhà xe TB, PT.
Đi đêm chưa chắc đường vắng đâu bác ạ, hơn nữa hay gặp mấy cha để đèn pha....
Kinh nghiệm của em là cứ 6h thức dậy. Đạp đến ĐN ăn sáng rồi đi tiếp..... Canh khéo như em thì 18h tới nơi....
Ra đó bác cứ thong thả kiếm ks kiểu nhà dân cho nó rẻ. Đừng theo mấy anh xe ôm.......
Tuy nhiên, em sợ tết này bác ra đó là bị chém rồi. Có thể lên tới 500- 1000k/phong. Lễ mà

còn ngày thường thì rất rẻ. 200k/p mà có 3 giường đôi.....
Bồ nhí của em cũng nhỏ như F1 của bác!
Chúc bác kỳ nghỉ thú vị