RE: kinh nghiệm đi trong phố
to bác lancer:
hồi em mới chạy xe, đi trong phố lúc giờ cao điểm cũng run lắm, nhưng dần cũng quen, chưa đụng ai nhưng đã từng bị đụng rồi, tóm lại thì em cũng rút ra được vài kinh nghiệm thế này:
- đi sau xe khác để nấp thì tốt, nhưng cũng không nên sát quá, đề phòng xe trước phanh bất ngờ. đến ngã tư thì phải thật chú ý đèn, giảm tốc độ (một số ngã tư ở SG chẳng chuyển đèn vàng gì cả

, đang xanh sang đỏ luôn, nếu ta không chú ý sẽ dễ bị dừng quá đà, hay bị các chú xe máy ủi vào đít vì phanh gấp (mà các chú xe máy thì không sao lường được)
- khi đi đế nngã tư đèn đỏ nên rà phanh từ xa, chú ý nhìn gương chiếu hậu xem có chú xe nào khác đằng sau không, em thường dừng lại hẳn, rồi khi thấy chú đằng sau phi tới thì nhích lên một chút cho chắc ăn

(chiêu này nên áp dụng khi phía sau là xe buýt hay xe tải, bọn này chạy cực ẩu và hay phanh rất sát - gấp)
- khi bác chuyển làn, hay rẽ nên nhá xi nhan từ xa rồi từ từ lấy vào phía mình muốn (phải thật từ từ). Để tránh cho đám xe máy xung quanh khỏi "giật mình" mà đụng vào bác.
em mới nhớ ra được có thế, thôi để các bác khác tiếp lời vậy. Chúc bác luôn vi vu & an tòan.
