Đường từ SG ra Bình thuận: ok,
Phan Thiết - Ninh Thuận: Đường sống trâu, chạy nhanh xe nó như cái thuyền.
Ninh Thuận - Nha Trang: ok.
Nha Trang - hết đèo cả: ok, nhưng dể kẹt xe do mật độ xe đông mà mấy ông tải nặng bò như rùa, xe dồn cả đống, có sự cố là kẹt luôn - trước khi lên đèo nhớ đổ đầy xăng, chuẩn bị thêm lương thực.
Đèo cả - Phú Yên: đường đã được trám mấy ổ gà nhưng kiểu tạm nên chạy tưng tưng.
Phú Yên - Sông Cầu: đường xấu, cảnh giác khi thấy xe trước tự nhiên thắng lại, coi nó mà né ổ gà.
Qua Sông Cầu - Qui Nhơn (1D): đường tốt, ít xe, phi thoải mái.
Phan Thiết - Ninh Thuận: Đường sống trâu, chạy nhanh xe nó như cái thuyền.
Ninh Thuận - Nha Trang: ok.
Nha Trang - hết đèo cả: ok, nhưng dể kẹt xe do mật độ xe đông mà mấy ông tải nặng bò như rùa, xe dồn cả đống, có sự cố là kẹt luôn - trước khi lên đèo nhớ đổ đầy xăng, chuẩn bị thêm lương thực.
Đèo cả - Phú Yên: đường đã được trám mấy ổ gà nhưng kiểu tạm nên chạy tưng tưng.
Phú Yên - Sông Cầu: đường xấu, cảnh giác khi thấy xe trước tự nhiên thắng lại, coi nó mà né ổ gà.
Qua Sông Cầu - Qui Nhơn (1D): đường tốt, ít xe, phi thoải mái.
Bác này cập nhật đường xá cho anh em nè!hoaiphong99 nói:Đường từ SG ra Bình thuận: ok,
Phan Thiết - Ninh Thuận: Đường sống trâu, chạy nhanh xe nó như cái thuyền.
Ninh Thuận - Nha Trang: ok.
Nha Trang - hết đèo cả: ok, nhưng dể kẹt xe do mật độ xe đông mà mấy ông tải nặng bò như rùa, xe dồn cả đống, có sự cố là kẹt luôn - trước khi lên đèo nhớ đổ đầy xăng, chuẩn bị thêm lương thực.
Đèo cả - Phú Yên: đường đã được trám mấy ổ gà nhưng kiểu tạm nên chạy tưng tưng.
Phú Yên - Sông Cầu: đường xấu, cảnh giác khi thấy xe trước tự nhiên thắng lại, coi nó mà né ổ gà.
Qua Sông Cầu - Qui Nhơn (1D): đường tốt, ít xe, phi thoải mái.
Thay mặt anh em cám ơn bác!