Chắc hẳn là anh em OS đôi lúc cũng bỏ quên chìa khóa trong xe rồi khóa lại phải k ? Em đã bị rồi các bác àh , nên rút ra được kinh nghiệm mở rất nhanh mà k tổn hại gì cả (Em làm chuột bạch cho các bác rồi :D ) . Xe em Jolie và em nghĩ các xe chắc cũng thiết kế giống nhau phải k ? K biết e nói ra trên này k biết có sao k nhỉ ? Em sợ xe các bác bị chú nào tò mò mở ra thì chết . Hay em trả lời pm nhé ! :)
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
10/6/05
1.146
6
38
60
GMFC
RE: Kinh nghiệm mở cửa k cần chìa khóa

bác pm cho em nhé
0903724232
cám ơn bác
 
Hạng B1
1/9/06
68
1
8
RE: Kinh nghiệm mở cửa k cần chìa khóa

Em nữa 0983 400 857
 
Hạng C
24/3/04
591
914
93
57
Biên Hòa - Vietnam
RE: Kinh nghiệm mở cửa k cần chìa khóa

Sau khi nhận được PM thì giải pháp của bác hô lô men là ................. gọi thợ khóa hehehehehe:D:D:D
Thôi cứ công khai lên đấy bác ạ, mấy thằng trộm xe mà có thời gian duyệt web rồi tham gia fố rùm thì cho nó cái xe cũng đáng , còn anh em mình thì chắc chẳng cần thêm cái xe nữa đâu ạ, đưa lên đây mình phân tích cái hay cái dở rồi mỗi người tự quyết định làm theo cách của mình - CÁc bác cho ý kiến ;)
 
Hạng B1
12/7/06
52
4
0
RE: Kinh nghiệm mở cửa k cần chìa khóa

Bác PM cho em nữa nhé. Hôm trước em cũng khốn khổ với con Lexus 400 nhà em. Cảm ơn bác nhiều:D:D:D
 
Hạng C
28/12/05
834
6
0
48
HCM
RE: Kinh nghiệm mở cửa k cần chìa khóa

Trích đoạn: hollowman

Chắc hẳn là anh em OS đôi lúc cũng bỏ quên chìa khóa trong xe rồi khóa lại phải k ? Em đã bị rồi các bác àh , nên rút ra được kinh nghiệm mở rất nhanh mà k tổn hại gì cả (Em làm chuột bạch cho các bác rồi :D ) . Xe em Jolie và em nghĩ các xe chắc cũng thiết kế giống nhau phải k ? K biết e nói ra trên này k biết có sao k nhỉ ? Em sợ xe các bác bị chú nào tò mò mở ra thì chết . Hay em trả lời pm nhé ! :)

Đút túi chìa khoá sơ cua
24.gif
24.gif
24.gif
 
Tập Lái
11/12/05
6
0
6
41
RE: Kinh nghiệm mở cửa k cần chìa khóa

thưa các bác, em cũng đã bị trường hợp này rồi ạ. tuần trước em và người bạn thuê xe đi vũng tàu chơi và em cũng mới có bằng, dợt tay lái chứ để lâu sợ quên. Sáng chủ nhật bọn em chạy lên phía Bãi Trước chỗ quán Bạch Dinh, Cửu Long sau khi dừng xe cho bạn vô hêt rồi em mới tắt máy, quay kính lên, đóng các chốt cửa bên tài,bên phụ và đằng sau xuống thì lúc đó có diện thoại, em vừa nghe điện thoại vừa mở của bước xuống xe và tiện tay "Phập" 1 nhát. Sau khi nghe xong đt quay lại nhìn thì mặt em tái mét mới nhớ chìa khóa còn cắm trong ổ, lúc bọn em thuê thì chỉ có một chìa. :( em chạy quanh xe giật giật từng cái tay nắm xem mình có quên chốt cánh nào không để mở cửa chui vào nhưng không được. Bạn em đợi lâu quá không thấy em vào thì chạy ra thấy em mặt như mếu định bắt xe ôm đi kiếm thợ khóa thì cười cười bảo em cứ yên tâm vô uống cafe đi. Sau khi uống cafe xong thì ông bạn em kêu người phục vụ kiếm cho ông ấy đoạn dây sắt, ra xe ông ấy lại bên tài làm chưa đến 1 phút cửa đã mở ra. bạn em cũng là tài xế xe tải, ông ấy bảo hồi trước lúc mối chạy cũng có lần bị quên như vậy, được tài xế khác chỉ cách mở nên sau khi em hỏi thì ông ấy cung chỉ lại cho em. Hôm ấy vừa run vưa buồn cười vì mấy anh giũ xe cafe cứ tuởng bọn em là dân trộm xế các bác ạ :D