Hôm nay, đang ngủ trưa, mợ Mary vào kêu: anh ơi có người gọi cứu hộ kìa.
12:32pm
Em gọi lại số vừa gọi, là một Oser.
Oser: bác Xiaoka phải không ạ?
Em: Dạ, em đây, xe bác bị sao?
Oser: Xe em bị hết bình, bác biết chỗ nào câu bình chỉ em với.
Em: Bác đang ở đâu?
Oser: Em đang ở đường 33, khu An Phú, An Khánh, phía sau chung cư An… gì gì đó.
Em: xe bác xe gì?
Oser: Dạ, ALTIS. Bác biết chỗ nào câu bình giúp em.
Em: Bác chờ em xíu, em từ quận 9 phi lên.
Oser: Dạ.
Em nhanh chóng vào nhà thay đồ, mặc vào chiếc áo SOS

Mở cửa và lao nhanh với vận tốc cho phép.
Vừa chạy vừa nghĩ:
1/ Lập thành tích chào mừng Đại hội SOS 9/12

.
2/ Test thử dây câu bình mới mua từ Taiwan.
3/ Không nhanh chân ông Pyben ổng biết thì mất mối.
Khu An Phú, An Khánh đường rối mù, em định vị GPS ngay đường số 33 và phang tới.
Vào đầu đường 33, đồng hồ chỉ 12:57pm, thấy một xe ALTIS màu đen đậu trước một căn nhà, không thấy ai đứng đó.
Em bốc máy gọi Oser: Bác ở đường 33 phải không?
Oser: Dạ.
Em: xe bác biển số bao nhiêu?
Oser: Dạ, 5755.
Em: Vậy em đang đứng ngay trước xe bác.
Ngay lúc đó có 4, 5 người trong nhà đi ra. Một người (em nghĩ là chủ xe) chạy đến bắt tay em.
Em hỏi: xe bác bị sao mà hết bình?
Oser: em đi qua hầm Thủ Thiêm, mở đèn rồi quên tắt, sau đó ghé nhà bạn chơi, trời nắng quá nên cũng không thấy đèn đang mở. Nói chuyện khoảng 2 tiếng ra thì xe hết đề được.
Em bắt tay vào mần ngay, mở nắp capo, cặp dây theo đúng quy trình đã được huấn luyện, sau đó nói bác chủ vào đề xe. Một phát ăn ngay.
Em thu dọn dây rồi hỏi chuyện Oser. Oser nói em tin tưởng SOS hơn garage, hội SOS của các bác thật hay. Em cười.
Oser: nhà bác ở đâu?
Em: dạ ở dưới gần sân golf Thủ Đức, cách đây mười mấy cây.
Oser : phiền bác quá.
Em: không có gì, anh em Oser cả mà.
Oser mời em café, em cám ơn và hẹn bác ấy offline giao lưu với SOS.
Em bắt tay cả 4 người bạn của bác ấy và chào ra về.
Đồng hồ chỉ 1:05pm, trong lòng thấy lâng lâng vì đã làm được một việc tốt.
Ngày chủ nhật may mắn.