thi sa hình b2 ăn nhau ở cái tâm lý, nếu ai đã tập dợt đầy đủ rồi thì yếu tố tâm lý sẽ là thứ quyết định rớt hay đậu, còn ai không tập tành gì thì thôi mình không dám nói, kể cả những người lái xe lâu năm vào thi vẫn rớt như thường, chẳng có ai dám vỗ ngực trước lúc thi bảo "thi cái này dễ òm, tí nữa tôi thi đậu chắc", có những người nói dễ là do họ đã thi đậu rồi thôi.
sự chờ đợi trước lúc thi cũng đánh vào tâm lý dữ lắm, dường như giám khảo coi thi họ cũng cố tình làm như vậy, gây áp lực tâm lý lên thí sinh coi như là thử thách tâm lý, làm như vậy thì những người vượt qua được áp lực đó họ mới xứng đáng có được bằng lái, chứ tâm lý yếu mới chui vô xe chân đã run tim đã đập mắt đã hoa, mà cấp bằng cho ra đường lái xe thì nguy hiểm lắm.
mình do thi tốt nghiệp ở trường rồi nên lúc thi sát hạch lý thuyết vào thi nhẹ nhàng 30/30.
Lúc chờ thi hình mới gian nan, mình cũng cố gắng tự tạo tâm lý thư giãn, ngồi nói chuyện với mấy người ngồi gần cho đỡ căng thẳng. Dường như tụi giám khảo nó biết mình mới thi lần đầu nên cố gắng tạo áp lực cho mình rớt, trước tiên đem đi ém con xe mình chọn đi chỗ khác mặt dù những người trước mình đã thi xong con xe đó (mình ngồi nghe đọc qua loa), chờ một lúc con xe đó mới được đem ra để ngay trước mặt xếp hàng sau 2 chiếc, thế mà giám khảo lại đọc tên những người thi xe xếp trước và sau xe của mình, con xe của mình cứ để yên trống không như thế một lúc mình vẫn chờ được gọi tên vì mình đã dự tính trước vần gọi tên rồi, tốp thi chung với mình hơn chục người họ đã thi xong cả rồi chỉ còn đúng 2 người là mình và một bạn gái khác, lượt gọi tên này chắc chắn phải tới phiên mình.
Chờ một lúc lâu mình mất kiên nhẫn mới chạy lên bàn hối giám khảo "xe số 10 của em đậu ngay đó kìa sao mấy anh không gọi", thì giám khảo mới bảo từ từ ngồi chờ đi (trong khi những người thi trước thì nó gọi tên rất lưu loát ra vẻ gấp gáp nhanh chóng lắm), tầm 5 phút sau mấy xe trước xuất phát hết rồi, xe của mình đã nằm ngay vạch xuất phát thì nó mới gọi tên mình. Nó làm như vậy để rút ngắn đi thời gian chuẩn bị của mình, mình lên xe để chuẩn bị mọi thứ như ghế, gương, dây... chỉ trong vòng chưa tới 1 phút là đám giám khảo nó lại quát lên kêu mình bắt đầu bài thi đi. Mình gạt bỏ hết, cố gắng tập trung vào bài thi, cũng may là đậu mấy bác ạ.