Hạng F
12/10/07
6.964
127
63
54
1 vùng trời xa lạ
Re:Kỷ niệm Giải Phóng Sài Gòn 30/4 --- Offline ngày 24/4đê ...!!!!

minhtit nói:
Ỡ chỗ này gần nhà em ;)

Thế mà bác còn không biết đường xách ghế quăng qua để sẳn nữa thì thôi đó ;)
 
Hạng D
7/3/05
1.634
177
63
Re:Kỷ niệm Giải Phóng Sài Gòn 30/4 --- Offline ngày 24/4đê ...!!!!

Chỗ này có chỗ đậu xe ko vậy bác F1 RACE ???????
 
Hạng F
7/8/06
8.676
1.513
113
Re:Kỷ niệm Giải Phóng Sài Gòn 30/4 --- Offline ngày 24/4đê ...!!!!

DAOTHOAT nói:
Chỗ này có chỗ đậu xe ko vậy bác F1 RACE ???????

Chỗ này đậu xe vô tư bác ui ....em mới tiền trạm ngày hôm qua rồi:)
 
Hạng F
8/8/06
6.456
21.039
113
40
Re:Kỷ niệm Giải Phóng Sài Gòn 30/4 --- Offline ngày 24/4đê ...!!!!

Bac cho em 1 cục gạch nhé.
 
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.360
150.706
113
www.phindeli.com
Re:Kỷ niệm Giải Phóng Sài Gòn 30/4 --- Offline ngày 24/4đê ...!!!!

6 giờ chiều thứ 6 ... kẹt xe đường NKKN khiếp lắm HT ơi ... hay là dời vô thịt chó Cống Quỳnh cho nó vừa trung tâm vừa Ngon Bổ Rẻ???
 
Hạng B2
10/5/08
314
0
18
Re:Kỷ niệm Giải Phóng Sài Gòn 30/4 --- Offline ngày 24/4đê ...!!!!

Hai Ông NHATHA và FOCKER đâu rồi? sao không thấy hai bác đăng ký nhỉ!? Nhớ hai bác quá trời! Nhờ có hai bác mà Em mới được ở lại Vườn Xoài đó!
 
Sie
Hạng B2
18/5/08
313
1
16
Re:Kỷ niệm Giải Phóng Sài Gòn 30/4 --- Offline ngày 24/4đê ...!!!!

Em nữa,em đi bộ qua,gần nhà em có tí,he he he :D
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
20/4/07
267
1
18
Re:Kỷ niệm Giải Phóng Sài Gòn 30/4 --- Offline ngày 24/4đê ...!!!!

Cho quăng tạm 1/2 ghế F1.racer ui! em thì chả bít 12 hay 18, mà thích nhất là Chivas chai "sành", nếu ko có sành thì chai"miểng" cũng được :D
 
Hạng C
2/2/07
826
20
18
49
Trái Đất
Re:Kỷ niệm Giải Phóng Sài Gòn 30/4 --- Offline ngày 24/4đê ...!!!!

v9232 nói:
Hai Ông NHATHA và FOCKER đâu rồi? sao không thấy hai bác đăng ký nhỉ!? Nhớ hai bác quá trời! Nhờ có hai bác mà Em mới được ở lại Vườn Xoài đó!

Dạ... em có mặt nè bác.... Bữa trước bỏ lỡ mất dịp đu theo các bác xơi heo mọi, em còn tiếc tới giờ nè...
Nghe đồn dạo này bác NhatHa đang công du xứ Hàn nên ít thấy lên tiếng.

Bác nhắc lại chiện xưa làm em xúc động quá... hic hic