Vào box Du lịch Bắc Mỹ đọc một số thớt của các bác, chợt hình dung lại những hình ảnh chuyến đi Hoa kỳ của mình như hiện ra trước mắt. Lục lọi các thẻ nhớ tìm mãi chỉ còn được một cái, 2 cái kia bỏ đâu mất tiêu. Thôi thì tạm lôi mớ hình ra nhớ đến đâu post đến đó, góp nhặt vốn liếng có bi nhiêu post bấy nhiêu. Các bác thông cảm và nếu có xin đính chính giùm vì cũng lâu rồi nên em không nhớ hết chi tiết.
... Bà xã dẫn ra Saigon Square tìm mua áo ấm chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày tận xứ sở cờ hoa chắc là lạnh lắm. Chọn mua bộ áo khoác lông vịt đảm bảo đủ ấm nhưng lại nặng và cồng kềnh quá. Có cần thiết không nhưng đã lỡ mua rồi?! Lên mạng cập nhật thời tiết tại các bang Cali, NewYork, Washington D.C. thấy cũng không đến nỗi. Thôi để lại cái áo này dùng vào dịp khác, chộp vội một áo gió thông thường rồi lên đường. Vội quá quên xách theo đôi giày sport, thôi tạm đồng hành cùng đôi giày business luôn vậy

.
Nhìn ra cửa sổ máy bay :
Chẳng bao lâu, quá cảnh tại Singapore :
Ra ngoài rít hơi thuốc lá, đi vòng vòng một hồi, thủ tục đâu đó xong xuôi, lên lại máy bay. Sau khoảng 14 giờ đã đặt chân đến đất bạn:
Check-in phòng KS:
Tối đến ăn uống xong, dạo quanh một bãi đậu xe về đêm: