BD đường rộng, nhưng vẫn không đủ cho 50-100 năm đâu anh ơi;Bài viết là vậy nhưng nói túm cái váy lại 1 câu "Do tầm nhìn vĩ mô mà ra, quy hoạch giao thông ngắn hạn", không quy hoạch dài hạn 50-100năm, chúng ta lay hoay trong ngắn hạn. Bình Dương quy hoạch to đùng ra đó, thì lấy đâu ra kẹt (khu đô thị mới) vừa khang trang vừa đẹp, vừa thông thoáng.... Đó là bài học cho TP thân yêu chúng ta. Nhưng coi ra, phải đập hết xây lại....mới được. Haiz...e mơ cái.
hiện tại mỗi khi trời mưa thì cũng vất vã rồi (không đến mức kẹt cứng, nhưng dậm chân cũng tầm 20-30p à); chưa tính là đường không kèm theo cống (thoát nước tự nhiên là chủ yếu) nên tầm 10 năm nữa thì sẽ khổ à nha... (đoạn Đại Nam/Mỹ Phước 3 là có nhiều lần khổ vì nước rồi)