Ui, đi dạo mát với Lada còn có cả cô dâu - chú rể đi theo nữa kìa.
Chỗ này em ko nhầm thì là trên đường từ Nha Trang đi qua sân bay Cam Ranh, đoạn vừa qua khỏi Diamond Bay đúng ko ạh?
Chỗ này CSGT hay đứng bắn tốc độ lắm vì có 1 biển hạn chế 40km/h ở chân đèo.
Hôm nọ mình mới cưới em LADA về chở vợ con đi dạo, chỗ đường mới Lương Sơn ra Quốc lộ 1A gần RUSSAKA, đứng gần chỗ chụp đám cưới ngoại cảnh, thế là người ta mượn LADA chụp ảnh cưới luôn các bác à . Thấy cũng vui vui
Sáng nay chở con đi học thấy một em LADA 2103 màu vàng mới làm lại đi trên đường rất đẹp biển số 79D 21... không kịp theo để chụp hình tiếc thật các bác ạ.
Hôm nào rảnh em cũng phải cho con xe của xem đi đại tu mới được.
Em mới tập lái, có gì các bác chỉ giúp em với nhé
Nội thất đây bác ạ.
1
Lúc đầu vợ em cũng đồng ý cho rước em nó về nhà.
Được 1 thời gian, vợ em lại bắt em ly dị em nó. Nói thật với các bác cảm giác lúc đó buồn lắm, nhưng rồi vợ em cũng hiểu sở thích, đam mê xe của em không cho em ly dị nữa mà còn bảo em dắt em nó đi làm đẹp.
Các bác thấy em có sướng không.
Nhìn thấy xe bác sao em nhớ xe của em hồi xưa quá, xe bác zin nhiều quá, xe em lúc trước là 2105, xe Liên Xô thì công nhận bền thật, chúc bác luôn giữ gìn nó cận thận nha.