Mang cái kiểu chạy 2b khi qua đường đây mà. Thay vì muốn quẹo phải chạy ra giữa giao lộ rồi từ từ qua, đằng này đi ngược chiều một đoạn chờ chỗ trống mới qua. Em chở con đi học quẹo vô hẻm toàn gặp mấy người chạy ra chặn đầu kiểu này. Mất căn bản rồi. Anh chủ hay để ý chuyện bực mềnh giống em quá.
Thông cảm cho "mợ" đi anh, lâu lắm rồi "cậu" ở nhà không nộp thuế má gì hết nên "mợ" bị đảo điên tinh thần ấy mà.
lần này thì em không dám đối đầu vì sợ mợ ấy nhầm chân ga
Mấy mợ theo đúng nghĩa đen lẫn bóng mà lái xe em sợ lắm.cầu vượt ngã tư ga.mợ đổ dốc tới đèn đỏ mợ quay đầu đi ngược lại.qua bên kia cầu mợ xỉa xéo qua trái rồi quay đầu đi phía bên hông cầu ra quốc lộ hướng về ngã ba vườn lài.mợ chạy 4b y chang 2b đi mỗi ngày ở đoạn này,làm đám 2b mắt tròn mắt dẹt nhìn mợ ái mộ.khúc này 2 đầu cầu đều cấm quay mà trong luật cũng cấm quay ở đầu dốc.may cho mợ hôm đó mấy xxx q12 ko đứng đó.ko là ổ bánh mì chà bá ăn cả tháng ko hết

Em định hỏi nhưng thấy câu này của anh nên thôilần này thì em không dám đối đầu vì sợ mợ ấy nhầm chân ga
bệnh này nó nguy hiểm hơn sida bác ạ! mà nó lây lang kinh lắm!mợ lái 4b mà tư duy chỉ có 2b hay mợ bên Thái mới về
ps: klq bác dùng cam gì cho e xin tí thông tin để làm 1 cái!
em dùng sjcam 4000 ngon bổ rẻbệnh này nó nguy hiểm hơn sida bác ạ! mà nó lây lang kinh lắm!
ps: klq bác dùng cam gì cho e xin tí thông tin để làm 1 cái!