Lần đầu tiên bánh bèo lên thành phố nên bánh bèo thích thì bánh bèo chạy thôi.
Dùng từ theo bây giờ CẠN LỜI... KHÔ LỜI... HẠN HÁN LỜI... SA MẠC LỜI ...
Mặc dù lực lượng điều tiết hầm yêu cầu người phụ nữ chạy ra thẳng luôn về phía quận 2 để giải toả kẹt cứng phía sau, tuy nhiên có thể do sợ bị CSGT phạt phía đầu hầm nên lái xe đã cố lùi lại càng khiến tình hình ùn ứ phía sau thêm phức tạp. Nhiều xe máy đã chạy qua làn ôtô khiến giao thông qua hầm hỗn loạn chưa từng thấy.
Em thiệt không biết dùng từ ngữ nào để nói về cái bánh bèo này
Em thiệt không biết dùng từ ngữ nào để nói về cái bánh bèo này

Có bằng lái, học thuộc luật chưa chắc đã có khả năng chạy xe ở SG. Đàn ông hay đàn bà cũng thế thôi. Mấy bác tài ở tỉnh vô SG cũng rối mù với rừng biển báo, làn đường, xe máy chứ đừng nói là chị mập này. Mặc đồ như vừa đi tập thể thao về.
Mà đã lỡ rồi thì chạy luôn chứ nghĩ sao mà đòi lui ra trời
Mà đã lỡ rồi thì chạy luôn chứ nghĩ sao mà đòi lui ra trời

lỡ rồi chạy luôn ra ......... bị phat tiền à
lùi lại ........có ý thức khắc phục hâu quả, không vi phạm ......... không bị phạt tiền
mềnh đoán như vậy
lùi lại ........có ý thức khắc phục hâu quả, không vi phạm ......... không bị phạt tiền
mềnh đoán như vậy
Có bằng lái, học thuộc luật chưa chắc đã có khả năng chạy xe ở SG. Đàn ông hay đàn bà cũng thế thôi. Mấy bác tài ở tỉnh vô SG cũng rối mù với rừng biển báo, làn đường, xe máy chứ đừng nói là chị mập này. Mặc đồ như vừa đi tập thể thao về.
Mà đã lỡ rồi thì chạy luôn chứ nghĩ sao mà đòi lui ra trời![]()
nhờ có chuỵ mà 2b đc trải nghiệm hiếm có: 2b đi vào làn 4b mà k bị phạt!!!
chắc chuỵ đang trên đường đi tập "chim"!