Em qua khúc này cứ kéo nhẹ cần nháy xinhan 3 phát cho xong bác ạ, vừa báo hiệu cho xe sau biết vừa đỡ mất thời gian vào rồi tranh luận um sùm nữa.
nhưng về luật thì không bắt buộc nhe bácEm qua khúc này cứ kéo nhẹ cần nháy xinhan 3 phát cho xong bác ạ, vừa báo hiệu cho xe sau biết vừa đỡ mất thời gian vào rồi tranh luận um sùm nữa.
Em biết chứ. Mà trưa nắng mình về lẹ ăn cơm nằm quạt cho sướng, tiếc chi gạt nhẹ 1 cái để xuống đứng nắng tranh luận.nhưng về luật thì không bắt buộc nhe bác
Em mới bị vịn lại, lần này là lỗi chuyển làn không xi nhan: từ Lý Thường Kiệt em đi làn sát con lươn bên trái, qua ngã 4 đi làn sát bên trái không xi nhan bị xxx thổi lại bắt phải mở đèn xi nhan vì từ LTK là 3 làn sang HVT là 5 làn, chỉ có đi thẳng tức là làn thứ 4 tại đường HVT tính từ trái qua thì mới không cần bật xi nhan vì như vậy mới là đi thẳng.
Trước đó em cũng bị xxx tại đây thổi 1 lần vì lỗi không mở xi nhan khi từ 2 làn sang 3 làn tại khúc LTK gần đến ngã 4. Lần đó em cãi thắng xxx. Lần này xxx lại phát minh ra lỗi mới, em đứng tầm 15 phút thì xong, không làm hư cán bộ nhe các bác. Cũng nhờ tham gia diễn đàn
bác thuật lại nguyên văn đối đáp của bác đi cho anh em học hỏi
em không ghi âm nhưng đại khái:bác thuật lại nguyên văn đối đáp của bác đi cho anh em học hỏi
xxx: anh phạm lỗi chuyển làn không xi nhan, lỗi này phạt (xx mở luật ra)
em: tôi không chuyển làn mà chỉ đi giao qua lộ bình thường, lỗi này tôi có tham gia diễn đàn & biết là luật không có quy định "lỗi chuyển làn trong giao lộ"
xxx: anh xem các xe khác đều bật xi nhan kìa
em: tôi không làm theo bầy đàn, tôi học luật rõ ràng
nói chung xxx không bao giờ thừa nhận mình sai nhưng thấy khó ăn nên 1 xxx khác lại bảo chỉ nhắc nhở rồi thôi
Em qua khúc này cứ kéo nhẹ cần nháy xinhan 3 phát cho xong bác ạ, vừa báo hiệu cho xe sau biết vừa đỡ mất thời gian vào rồi tranh luận um sùm nữa.
Đồng ý với bác.
nhưng về luật thì không bắt buộc nhe bác
Đồng ý với bác luôn. Nhưng cứ xi nhan cho khỏi mất thời gian và cho xe sau biết mình muốn đi đâu.
Luật thì bác áp dụng đúng & bác đã mất thời gian đối thoại với tụi xxx tào lao đó.
Còn Lệ thì nếu bác xi nhan, đỡ mất thời gian & người sau bác cũng biết "àh, xe trước muốn đi lane nào" để họ xử lý cho nhanh.
Bác kẹt ở đó 2 lần để tranh luận với tụi nó, chứ tụi nó đâu có sửa đâu. Chỉ thấy ai khác khác là bắt vô kiếm tí bánh mì thôi.
Còn Lệ thì nếu bác xi nhan, đỡ mất thời gian & người sau bác cũng biết "àh, xe trước muốn đi lane nào" để họ xử lý cho nhanh.
Bác kẹt ở đó 2 lần để tranh luận với tụi nó, chứ tụi nó đâu có sửa đâu. Chỉ thấy ai khác khác là bắt vô kiếm tí bánh mì thôi.