Hôm qua chạy trong Sofitel ra tới ngã tư Đinh Tiên Hoàng-Lê Duẩn về hướng sở thú, mình chạy ô tô lane giữa, vừa qua ngã tư thì xi nhan trái ra lane sát con lươn. Bỗng nhiên có 2 mô tô biệt đội săn bánh mì chạy lên trước đầu xe ngoắc vào. Ok thì tấp vào lề ngay ngắn, hít thở nhẹ, suy nghĩ chắc bắt lỗi sai làn.
Tay không, bước xuống xe, mình chào dc xx ấy.
xx: anh cho kiểm tra giấy tờ
mình: dạ xin lỗi, anh muốn kiểm tra hành chánh thôi hay là bắt lỗi vi phạm ạ?
xx: (nói lí nhí) anh đi sai làn
mình: anh nói sao chứ em chạy làn giữa, ra giữa giao lộ em xi nhan trái ra làn ngoài, sai làn sao được.
xx: vậy anh đưa giấy tờ cho tôi
mình: vậy anh chỉ kiểm tra thôi nhé.
Sau đó mình quay lại xe lấy đăng kiểm, cà vẹt, bằng lái xòe như xòe bài giơ cho xx. Dc ấy cầm giấy tờ lại chỗ xx lớn tuổi bự con hơn và nói lí nhí đủ dc kia nghe và em cũng nghe luôn "ảnh chạy làn giữa!"
Dc kia cười cười, xx sau đó mở hộp lấy ra cuốn sổ công tác, ghi tên vào đó.
Mình: ủa, em đâu có vi phạm gì mà anh ghi vào đó?
xx: ghi nhắc nhở vào sổ công tác thôi.
xx thứ 2: mày ghi lỗi khác đi, ghi lỗi đó nhiều quá rồi! Em nhìn trong sổ, đúng là nhắc nhở sai làn không

Mình: à, vậy à. Mà tôi thấy các anh quen quen, các anh ở đội nào? hình như là hay đứng trước Sofitel đón đoàn ngoại giao thì phải?
xx: (cười tươi) bọn em chuyên đón đoàn qua đó mà. Chắc anh làm trong đó?
mình: uhm
Mà em cũng chả hiểu, mình có sai gì đâu mà nhắc nhở hả trời! Có khi nào cuối tháng em nhận biên lai vì cái sổ này không ta???
Sau đó xx trả giấy tờ và tiến về một xe biển số Bình Dương cũng bị ngoắc tương tự đang đậu trước xe mình, và một xxx đang gom lúa