Hạng D
31/10/08
2.617
94
48
HCMC
nhadatmiennam.vn
Một buổi trưa nọ, nàng Bưởi thật thà kể lại với già làng..:

- Anh ơi, mấy trưa nay vắng anh nên trưa nào anh Hoanton cũng tới quán em rùi mượn cớ mệt, nói em cho thuê phòng để nghỉ trưa. Khi nên tới phòng, ảnh cho em cục kẹo cao su, khi vừa ngậm viên kẹo thì em xỉu, chẳng còn nhớ gì nữa. Đến khi ảnh về, em coi lại thì thấy có 1 cái chấm đen khá to ở phía trong mỗi bên đùi nên thực sự rất lo lắng..?!

Già làng phân vân bảo:

- Thế à, cũng lạ đấy! Cô cho tôi xem nào! Già làng sờ tay vào chỗ chấm đen, rồi sau đó lấy một ít bông gòn nhúng vào cồn sát trùng lau chỗ đen, thế là 2 vết đen biến mất.

Già làng cười thật ý nhị bảo:

- Cô thấy chưa, không có gì nghiêm trọng cả.

Hết rồi sao ?! Bưởi e thẹn thắc mắc:

- Nhưng tại sao em lại bị như vậy ạ?

Già làng ngẫm nghĩ tìm lời giải thích rồi bảo:

- Theo tôi suy luận, lúc lên phòng, lão Hoanton có đang đeo bông tai không?

- À vâng, sao anh biết hay vậy ạ?

Già làng tỏ vẻ thích chí khi mình đoán trúng phóc cái tật mê "V.M" của H công công, nên bảo:

- Thế thì cô hãy nói cho lão ta biết, đôi bông tai của lão ấy không phải là vàng thật rồi…
21.gif
21.gif
21.gif


 
Last edited by a moderator:
Hạng F
12/1/11
6.493
121
63
Xì Phố
ngọt thuyệt
21.gif
vãi già
24.gif

bữa nào Út chôm bẩu CC chơi nguyên cặp sừng tê cho nó hoành choáng
24.gif

 
Last edited by a moderator: