RE: Lại tai bay vạ gió
Chắc chắn xe bus phải có mua bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới rồi,việc này giao cho BH lo. Bác tài không có lỗi (may nó té vào bánh sau khi xe bus đi đúng phần đường!) khỏi lo ngồi tù. Việc thăm hỏi gia đình nạn nhân là cần thiết khi họ nhận ra lỗi tại thân nhân họ, (tránh trường hợp mình thiện chí mà thân nhân nạn nhân quá kích,nện mình thì dại..!
Chắc chắn xe bus phải có mua bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới rồi,việc này giao cho BH lo. Bác tài không có lỗi (may nó té vào bánh sau khi xe bus đi đúng phần đường!) khỏi lo ngồi tù. Việc thăm hỏi gia đình nạn nhân là cần thiết khi họ nhận ra lỗi tại thân nhân họ, (tránh trường hợp mình thiện chí mà thân nhân nạn nhân quá kích,nện mình thì dại..!
RE: Lại tai bay vạ gió
Bà già em cũng bị chuyện y như thế này rồi nhưng nạn nhân khg die mà gãy cẳng...Đúng theo bác Bắp nói...vấn đề ở đây là cái tình...bà già em cho nhà nạn nhân hơn 20 chai đấy (may mà bà già có mua BHDS)
Bà già em cũng bị chuyện y như thế này rồi nhưng nạn nhân khg die mà gãy cẳng...Đúng theo bác Bắp nói...vấn đề ở đây là cái tình...bà già em cho nhà nạn nhân hơn 20 chai đấy (may mà bà già có mua BHDS)
RE: Lại tai bay vạ gió
Cho nạn nhân sau đó đòi lại từ bảo hiểm. Xét cho cùng chỉ mất thời gian. Mà thời gian là vàng, ngọcTrích đoạn: bomdien
cho nhà nạn nhân hơn 20 chai đấy (may mà bà già có mua BHDS)
RE: Lại tai bay vạ gió
Cái vụ này đúng là xui thiệt là xui , thôi thì đền tiền cho tượng trưng là được rồi , mình đâu có lỗi , tài xế xe bus đâu có giàu có gì . Trách thì trách mấy thằng ôn dịch trời đánh đó , đúng là ngu thì chết chứ bệnh tật gì mà chết . Cũng may là mấy thằng này chết một mình chứ nó mà đua xe tông vào người khác thì hỏi gia đính nó có đền cho người bị nạn không o nào (giả sử nó cũng chết luôn)
Cái vụ này đúng là xui thiệt là xui , thôi thì đền tiền cho tượng trưng là được rồi , mình đâu có lỗi , tài xế xe bus đâu có giàu có gì . Trách thì trách mấy thằng ôn dịch trời đánh đó , đúng là ngu thì chết chứ bệnh tật gì mà chết . Cũng may là mấy thằng này chết một mình chứ nó mà đua xe tông vào người khác thì hỏi gia đính nó có đền cho người bị nạn không o nào (giả sử nó cũng chết luôn)
RE: Lại tai bay vạ gió
Nếu e nó ngã vào bánh sau là e nó đâm bác xe bus ngang hông rồi còn gì! Theo luật GT thì e nó không làm chủ được tốc độ và tay lái nên tự gây ra tai nạn - sai 100% rồi (không cần biết có lạng lách hay không). Các đồng chí Bảo hiểm vào làm nhiệm vụ!
Còn về phần bác tài xe Bus theo e (để đảm bảo an toàn tính mạng sau này và đỡ bị lương tâm cắn rứt) đành vay mượn mà hỗ trợ người bị nạn thôi! Dù không phải ruột thịt hay thân thích cũng cùng là người Việt nam. "Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người chung một nước thì thương nhau cùng...".Người chết thì hết tội. Phật dạy có câu Đại xá, Đại từ, Đại bi mà! Bác lăn tăn làm gì! mình ở Việt nam chứ có phải ở Tây đâu mà dùng luật trong trường hợp này. Ta dùng việc thiện để biến cái không may này thành việc tích đức.
E chợt nghĩ thế không biết có phải không?
Nếu e nó ngã vào bánh sau là e nó đâm bác xe bus ngang hông rồi còn gì! Theo luật GT thì e nó không làm chủ được tốc độ và tay lái nên tự gây ra tai nạn - sai 100% rồi (không cần biết có lạng lách hay không). Các đồng chí Bảo hiểm vào làm nhiệm vụ!
Còn về phần bác tài xe Bus theo e (để đảm bảo an toàn tính mạng sau này và đỡ bị lương tâm cắn rứt) đành vay mượn mà hỗ trợ người bị nạn thôi! Dù không phải ruột thịt hay thân thích cũng cùng là người Việt nam. "Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người chung một nước thì thương nhau cùng...".Người chết thì hết tội. Phật dạy có câu Đại xá, Đại từ, Đại bi mà! Bác lăn tăn làm gì! mình ở Việt nam chứ có phải ở Tây đâu mà dùng luật trong trường hợp này. Ta dùng việc thiện để biến cái không may này thành việc tích đức.
E chợt nghĩ thế không biết có phải không?
RE: Lại tai bay vạ gió
Lái xe bus ko có lỗi . thăm hỏi cho có tình thôi ko phải đền gì hết. Em kể chuyện của bạn em cho các bác, cách đây hơn 10 năm thằng bạn em đi làm sang Gia Lâm bằng xe máy... ông hàng xóm đang thất nghiệp đòi đi theo chơi . nể quá bạn em đành chở đi theo . Đến khi trở về chả hiểu thằng bạn em nó vượt xe tải kiểu gì , vượt bên trái xe tải nhưng gặp đúng lúc 1 xe tải khác ngược chiều... rủi cho nó cái xe cub 50 ko bứt lên được... cả hai thằng chui vào gầm sau xe tải... ông bạn hàng xóm die ngay lập tức còn bạn em thì bị thương nặng bất tỉnh nhân sự . đến thăm nó ở bệnh viện mà ko nhận ra... mặt căng như trái banh, đinh đóng chi chít để dính cái cằm bị rời ra... Khổ thân nhà nó nghèo chữa chạy nửa năm mới tập đi lại và tập nói được... còn nhà ông bạn hàng xóm cô vợ trở thành góa bụa cùng đứa con nhỏ nhưng nhà cũng nghèo chả kém bị bọn đểu nó xui thế nào sang nhà thằng bạn nhà em đòi bồi thường... nhà thằng bạn thì chữa chạy cho nó khánh kiệt rồi lấy đâu ra tiền thôi đành buông xuôi mặc kệ nhà hàng xóm dọa kiện... thế là kiện thật . Sắp đến ngày ra tòa án biết gia đình bạn em thật sự ko có tiền nhà hàng xóm xin rút đơn kiện nhưng tòa cũng đểu... vòi tiền ko được bạn em quay sang lấy lý hồ sơ y án rồi bây giờ nguyên đơn ko thể rút đơn kiện được nên phải xử đúng luật... thế là nó bị án 2 năm tù treo
Lái xe bus ko có lỗi . thăm hỏi cho có tình thôi ko phải đền gì hết. Em kể chuyện của bạn em cho các bác, cách đây hơn 10 năm thằng bạn em đi làm sang Gia Lâm bằng xe máy... ông hàng xóm đang thất nghiệp đòi đi theo chơi . nể quá bạn em đành chở đi theo . Đến khi trở về chả hiểu thằng bạn em nó vượt xe tải kiểu gì , vượt bên trái xe tải nhưng gặp đúng lúc 1 xe tải khác ngược chiều... rủi cho nó cái xe cub 50 ko bứt lên được... cả hai thằng chui vào gầm sau xe tải... ông bạn hàng xóm die ngay lập tức còn bạn em thì bị thương nặng bất tỉnh nhân sự . đến thăm nó ở bệnh viện mà ko nhận ra... mặt căng như trái banh, đinh đóng chi chít để dính cái cằm bị rời ra... Khổ thân nhà nó nghèo chữa chạy nửa năm mới tập đi lại và tập nói được... còn nhà ông bạn hàng xóm cô vợ trở thành góa bụa cùng đứa con nhỏ nhưng nhà cũng nghèo chả kém bị bọn đểu nó xui thế nào sang nhà thằng bạn nhà em đòi bồi thường... nhà thằng bạn thì chữa chạy cho nó khánh kiệt rồi lấy đâu ra tiền thôi đành buông xuôi mặc kệ nhà hàng xóm dọa kiện... thế là kiện thật . Sắp đến ngày ra tòa án biết gia đình bạn em thật sự ko có tiền nhà hàng xóm xin rút đơn kiện nhưng tòa cũng đểu... vòi tiền ko được bạn em quay sang lấy lý hồ sơ y án rồi bây giờ nguyên đơn ko thể rút đơn kiện được nên phải xử đúng luật... thế là nó bị án 2 năm tù treo
RE: Lại tai bay vạ gió
Theo em được biết, ngay sau tai nạn ông ý đến thẳng đồn CA ngồi lại.
Sau đó ông ý và vợ đã đến nhà kia thăm hỏi và đưa 1 ít tiền ma chay (e ko rõ bao nhiêu). Bên CA thì hẹn lên để làm lại hiện trường gì đó. Em có nói là phải báo với bảo hiểm nữa vì cái này bảo hiểm bắt buộc có (cái này bên công ty chủ xe đó chắc biết rồi). Hy vọng là ông anh của bạn em sẽ không có dính lao lý gì, tội cho ông ý lái xe nhiều năm rồi chưa dính tai nạn, đen thế.
Cám ơn các bác đã cho lời khuyên, có diễn biến gì khác em sẽ báo cáo tiếp.
Theo em được biết, ngay sau tai nạn ông ý đến thẳng đồn CA ngồi lại.
Sau đó ông ý và vợ đã đến nhà kia thăm hỏi và đưa 1 ít tiền ma chay (e ko rõ bao nhiêu). Bên CA thì hẹn lên để làm lại hiện trường gì đó. Em có nói là phải báo với bảo hiểm nữa vì cái này bảo hiểm bắt buộc có (cái này bên công ty chủ xe đó chắc biết rồi). Hy vọng là ông anh của bạn em sẽ không có dính lao lý gì, tội cho ông ý lái xe nhiều năm rồi chưa dính tai nạn, đen thế.
Cám ơn các bác đã cho lời khuyên, có diễn biến gì khác em sẽ báo cáo tiếp.