Thật ra thì những ng trên cao mới đáng trách bác ah.Mr. Bean nói:R.I.P các nạn nhân!Bỏ tù mọt gông đám chạy xe mất dạy này đi. Chỉ vì 1 chút bất cẩn của tụi nó mà khiến bao gia đình tan nát!![]()
![]()
![]()
Em không đồng ý với cách nghĩ của bác, không thể mỗi lần xảy ra tai nạn là đổ lỗi cho những người trên cao, người gây ra tai nạn mới là người đáng trách đầu tiên.the kid nói:Thật ra thì những ng trên cao mới đáng trách bác ah.Mr. Bean nói:R.I.P các nạn nhân!Bỏ tù mọt gông đám chạy xe mất dạy này đi. Chỉ vì 1 chút bất cẩn của tụi nó mà khiến bao gia đình tan nát!![]()
![]()
![]()
Chia buồn cùng gia đình nạn nhân !
Chỉ có 1 ngày mà xảy ra đến những 3 tai nạn thương tâm với những thiệt hại vô cùng khủng khiếp, với 9 mạng người đã mất, 36 người bị thương và nhiều xe bị hư hỏng... Đó chỉ mới là những vụ tai nạn lớn được báo chí đưa tin, còn ngoài ra những vụ va quẹt nhỏ nữa thì không có khả năng thống kê ngay và chính xác được.
Điểm tin lại những vụ tai nạn theo trình tự thời gian như sau:
Lúc 7h15 sáng: xe khách Mai Linh gặp nạn ở Quảng Nam
Báo Tuổi Trẻ đưa tin:

TTO TIN NÓNG - Hồi 7g15 ngày 9-6, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại đường tránh Vĩnh Điện (xã Điện An, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) khiến 3 người chết tại chỗ và hàng chục người bị thương.
Tại hiện trường, xe khách 52 chỗ mang của hãng Mai Linh nằm bẹp dúm dưới vực cách mặt đường 5 mét. Hàng ngàn người dân địa phương đã tập trung để theo dõi vụ việc và giải cứu nạn nhân. Chính quyền huy động 3 xe cẩu nhưng vẫn chưa kéo được xe khách lên khỏi vực. Cảnh sát giao thông Quảng Nam được huy động toàn lực để giải quyết vụ việc. Tuyến đường tránh quốc lộ được phong tỏa toàn bộ để các lực lượng chức năng giải quyết.
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, tại hiện trường có 29 người đưa đi cấp cứu. Tại bệnh viện Vĩnh Đức (Điện Bàn) có 21 người cấp cứu, một người đã tử vong. Tại bệnh viện Điện Bàn 8 người đưa đến đây cấp cứu, có 2 người vừa tử vong.
Tại hiện trường, hàng chục người la khóc. Nhiều người dân địa phương mang xà beng, dụng cụ, đà chống cốt pha để chống nâng xe, nâng ghế, đập cửa kiếng xe khách này để cứu người.
____________________
Lúc 14h00 xe khách Phương Trang gặp nạn ở Tiền Giang
Báo Tuổi Trẻ đưa tin:

TTO - Lúc 14g ngày 9-6, tai nạn giao thông xảy ra tại km1987+450 quốc lộ 1, thuộc địa bàn xã Nhị Quý, huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) làm 7 người bị thương và gây ùn ứ giao thông nhiều giờ liền.
Tại hiện trường, một xe máy nằm ngã trên đường, cách đó chừng 20m là xe khách Phương Trang nằm lật ngang dưới ruộng. Nhiều mảng kính trên xe khách bị bể vỡ, hàng ghế trống bên trong còn vương lại những vệt máu.
Rất đông người dân theo dõi hai bên đường, CSGT có mặt phân luồng trách kẹt xe, điều động hai xe cẩu đến xử lý. Tuy nhiên, do xe khách có tải trọng lớn nên lực lượng cứu hộ phải cẩu đến 19g30 mới đưa được xe lên mặt đường. Dòng xe nối đuôi nhau nhích từng tí nhiều giờ liền kéo dài khoảng 5km hướng về cầu Mỹ Thuận.
Theo đội xử lý tai nạn CSGT - Công an huyện Cai Lậy, vào thời điểm trên, xe khách Phương Trang loại 43 chỗ do tài xế Huỳnh Quang Cửu (51 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) điều khiển lưu thông hướng cầu Mỹ Thuận về Trung Lương. Đến địa điểm nói trên xảy ra va chạm với xe máy do anh Ngô Thanh Công (28 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) chạy phía trước cùng chiều khiến anh Công bị thương nặng. Sau va chạm với xe máy, xe khách Phương Trang loạng choạng tay lái, lao xuống bờ ruộng lật ngang.
Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh đến nơi đập vỡ kính xe đưa từng hành khách ra ngoài. Cơ quan chức năng có mặt cùng người dân đưa anh Công và sáu người bị thương trong xe khách Phương Trang đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Cai Lậy.
Đến 18g cùng ngày, anh Công bị thương nặng đang tiếp tục điều trị, sáu người trên xe khách Phương Trang được cấp cứu qua cơn nguy hiểm và cùng nhiều hành khách khác được nhà xe Phương Trang trung chuyển đến nơi theo nhu cầu.
________________________________
Lúc 14h30 xe tải lạc tay lái ở Vũng Tàu
Báo Tuổi Trẻ đưa tin:

________________________________
Thật sự đã đến lúc cần gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn giao thông...!!!