Sáng chủ nhật (16.11) chở cả nhà đi ăn sáng. Trên Hai Bà Trưng đoạn trước cửa Bưu điện Tp đường thì đông, hẹp vậy mà có một thằng bus 30 chỗ chạy sát trong lề song song với mình, vậy mà nó đạp ga lấy đầu xe ra cố tình ép mình để mình phải nhường cho nó ra, suýt chút là móp đầu bên phải xe mình rồi. Bực mình với thằng mất dạy lái xe bus này, lúc nó tấp bến trước Trần Đại Nghĩa mình tranh thủ vượt qua và cố tình chạy hơi lấy vào trong một chút, cố tình không tạo ra một khoảng trống đủ rộng cho xe nó để nó không thể vượt lên trong được. Vậy là nó phải đi đúng luật một đoạn đến trước Cty Mai Linh mình rẽ trái thì nó mới vượt lên được. Thằng lái xe tức lắm nhưng làm phải chịu. Mình hay đi đoạn HBT này nên kinh nghiệm là buổi chiều về đông xe thì nên chạy làm sao đừng để chừa một khoảng trống đủ rộng bên trong lê để ngăn những bác taxi và bus ủi lên chạy ẩu, lần hết đường xe 2B và gây ùn tắc.