Hạng D
15/6/13
1.425
3.766
113
Quận Bình Tân
Lái xe bố láo
Xin lỗi các bác lái xe có Tâm. Chả là trưa nay em đi xe máy về. Gặp ngay thằng bố láo này. Em ko thắng lại chắc nó cho em vào viện rồi. Nó bỏ chạy mà còn lạng lách, đường SG chứ có phải cao tốc. Em đuổi theo tính hỏi thăm nó, ai dè đâu nó còn thách thức " mày muốn chơi ko ". Thú thật lúc đấy cũng tính múc rồi. Trong đầu nghĩ giờ mà múc luôn. Dân chúng lại quay phim rồi cho lên báo nữa thì mệt. Xin lỗi nó 1 tiếng và cho nó lên đây ngay. Để anh lái xe đó có vô xem thì cũng nên biết điều. Lái xe mà như vậy thì bỏ bằng đi xe đạp cho lành.
P/s: xin lỗi là hạnh phúc.
 
Hạng B2
10/8/16
179
170
43
Chỉ có tấm ảnh này mà bác chủ chửi 4b bố láo thì tội quá :)
 
Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113
Đúng là chỉ có tấm ảnh nên không ai hiểu anh chủ là phải. Giá như có clip thì đỡ phải nói.
Cũng may là anh chủ ngại bị quay phim đưa lên mạng chứ không mà múc thì lại có chuyện to rồi.
Dù sao anh chủ cũng xin lỗi "thằng bố láo" rồi, bác chủ cũng "hạnh phúc" rồi.
Mọi chuyện cho qua các bác hỉ?