em thì cũng hay bật hazard khi được nhường đường, ko biết bác mấy bác đó có hiểu không, nhưng em vẫn làm hihi
Mình đi qua Singapore thấy họ nhường đường mình cũng cuối chào cảm ơn họ. Ở Việt Nam mình thì ít có dịp vì họ chắc không thích mình cuối chào nên hổng có nhường
. Sáng nay sém tí bị chú taxi tông trong sân bay cũng vì chú ấy hổng muốn mình cuối chào khi mình đi từ ga đến băng qua bãi đỗ xe theo đúng vạch cho người đi bộ và rất chậm. Mình thấy chú ấy đi từ xa nhưng tốc độ khác nhanh nên mình phải chủ động dừng lại nhường chú ấy để được sống cuộc đời thanh thản.
Xứ giãy chết họ văn minh và lịch sự lắm các bác,gặp người đi bộ băng qua đường thì 10 xe hêt 9 xe họ nhường rồi,người đi bộ và xe đạp dừng ở vạch chờ,từ xa họ nhìn thấy chủ động giảm tốc độ và ra hiệu cho mình qua,khi minh qua rồi đưa tay chào họ,cả 2 đều cảm thấy vui vẻ
bữa nào bác nào đi ngoài đường thấy có người chào cảm ơn coi chừng là em đó nha 
bữa nào bác nào đi ngoài đường thấy có người chào cảm ơn coi chừng là em đó nha![]()


Bác đây phải không?bữa nào bác nào đi ngoài đường thấy có người chào cảm ơn coi chừng là em đó nha![]()
Ở VN cũng có nhiều mà các Bác!
Chỉnh sửa cuối: