Thảo Luận Chung Lái xe ở Australia

Hạng D
30/7/11
1.302
240
83
62
Lái xe ở Australia</h1>...lái xe ở đây cực kỳ nhã nhặn. Họ không hề tức giận, bấm còi để cho bõ tức mà nhẹ nhàng chuyển sang làn khác để tôi có thời gian chạy qua đúng làn của mình...
...Có lần khi đợi ở một ngã tư, tôi đợi đến năm phút, biết bao xe vượt qua mặt mình rồi và sau mình các xe đọng lại cũng dài một hàng làm tôi đầy sốt ruột. Nhìn thấy cái xe bên phải cũng còn xa xa, tôi vội vàng vọt lẹ mà cho rằng như thế cũng đủ an toàn. Nhưng đen đủi thay, vớ ngay một anh cảnh sát đang lái chiếc xe đó, lập tức tôi bị dừng lại....
...Lần đầu lái xe lên núi Tamborine, tôi rón rén lái xe chầm chậm. Đường núi lại chỉ có hai làn một lên một xuống nên thỉnh thoảng tôi thấy sau mình dồn một hàng xe dài. Chắc các lái xe sau tôi phải sốt ruột lắm vì tôi quá chậm so với tốc độ cho phép. Vậy mà các lái xe ở Australia tử tế lắm, không hề sốt ruột bấm còi, cứ nhẫn nại đi sau đuôi xe tôi. Thỉnh thoảng tôi phải tạt vào lề cỏ để các xe sau được giải phóng. Nhiều lúc dừng lại, tôi đếm được đến 15, 16 chiếc xe đang vui mừng vượt qua tôi. Tôi cứ làm kỳ đà cản mũi như thế trong nhiều ngày cho đến khi quen rồi thì chạy băng băng...

 
Hạng C
26/3/13
749
112
43
cauthidekhonggia nói:
Lái xe ở Australia
...lái xe ở đây cực kỳ nhã nhặn. Họ không hề tức giận, bấm còi để cho bõ tức mà nhẹ nhàng chuyển sang làn khác để tôi có thời gian chạy qua đúng làn của mình...
...Có lần khi đợi ở một ngã tư, tôi đợi đến năm phút, biết bao xe vượt qua mặt mình rồi và sau mình các xe đọng lại cũng dài một hàng làm tôi đầy sốt ruột. Nhìn thấy cái xe bên phải cũng còn xa xa, tôi vội vàng vọt lẹ mà cho rằng như thế cũng đủ an toàn. Nhưng đen đủi thay, vớ ngay một anh cảnh sát đang lái chiếc xe đó, lập tức tôi bị dừng lại....
...Lần đầu lái xe lên núi Tamborine, tôi rón rén lái xe chầm chậm. Đường núi lại chỉ có hai làn một lên một xuống nên thỉnh thoảng tôi thấy sau mình dồn một hàng xe dài. Chắc các lái xe sau tôi phải sốt ruột lắm vì tôi quá chậm so với tốc độ cho phép. Vậy mà các lái xe ở Australia tử tế lắm, không hề sốt ruột bấm còi, cứ nhẫn nại đi sau đuôi xe tôi. Thỉnh thoảng tôi phải tạt vào lề cỏ để các xe sau được giải phóng. Nhiều lúc dừng lại, tôi đếm được đến 15, 16 chiếc xe đang vui mừng vượt qua tôi. Tôi cứ làm kỳ đà cản mũi như thế trong nhiều ngày cho đến khi quen rồi thì chạy băng băng...
Em xác nhận là ở Úc lái xe nghiêm chỉnh, tới ngã tư là dừng cho dù có đèn hay không. Hầu như ko nghe bấm còi. Châu Âu còn lịch sự hơn, dừng xe cho người đi bộ rất xa. Ở Úc rất it nhường. Xã hội văn minh, dân trí cao nó khác xứ thiên đàng.
 
Hạng C
1/6/13
806
518
93
e thì bị tụi nó ném trứng vào xe. Đi thì cứ thấy "Asian out", buồn quá học xong về luôn.
 
Hạng B2
11/5/13
330
284
63
đây là xứ thiên đàng mà, úc éc hay cheo eo làm sao sánh bằng bác ơi.
 
Tập Lái
15/6/13
32
7
8
Thực ra các bác đi bên Thái sẽ thấy họ ý thức giao thông rất tốt. Xe từ đường phụ ra đường chính là dừng lại chờ cho hết dòng xe đi qua rồi mới đi. Còn chuyện còi xe muốn nghe cũng khó.
 
Hạng B2
2/8/12
127
5
18
50
Malaysia cũng vậy các bác ợ, không bóp còi inh ỏi như VN mềnh. Nghe mấy người bạn nói đi đường bóp còi dễ bị ăn đòn.
 
Hạng B2
27/11/13
414
50
28
van.leviet nói:
Malaysia cũng vậy các bác ợ, không bóp còi inh ỏi như VN mềnh. Nghe mấy người bạn nói đi đường bóp còi dễ bị ăn đòn.
Bác cũng không nên so sánh như vậy.Ở VN mình đa phần là đường hỗn hợp 2b chạy chung 4b,nhiều lúc không bấm còi thì đố bác chạy xe được.
 
Hạng D
2/2/12
1.080
1.712
113
Mars
Ở VN ko bóp còi là bị tạt ngang đầu liên tục, khỏi lái xe luôn.

GT ở Úc thì miễn bàn rồi. Đi cao tốc kẹt xe có thể kéo dài cả 1 2 tiếng, nhưng mọi người đều xem đó là bình thường, chả có gì phải chen lấn. Họ còn chừa đường cho xe làm nhiệm vụ lên dọn đường đi rất nghiêm túc. Chứ ko phải như GT ở VN, Kẹt xe 1 cái chỉ có trực thăng mới tới được nơi cần tới.
 
Hạng C
8/7/11
698
140
43
Q7
Xứ "tư bản giãy chết" kg biết hay kg cho bóp còi, còn "thiên đường VN" thì thỏa mái bóp còi. XXX thổi vào chỉ cần cho "bánh mì" là OK thôi chứ kg phải nhận biên lai đóng phạt như bọn "tư bản giãy chết". XXX của bọn "tư bản giãy chết" kg biết ăn "bánh mì" nhé.