Em đang bon bon trên đường 9A đoạn Nguyễn Văn Linh rẽ vào khu Trung Lương gặp 2 thằng mất dậy đi ngược chiều em đánh lái sang phải để tránh dây phải mứt, tội ngiệp bác 2b ở phía sau thấy khoảng trống rồ ga nên đâm ngay vào 2 thằng đi ngược chiều. 2 thằng vô học đã đi ngược chiều lại giở thói côn đồ đánh bác đi 2b. Tiên sư bố bọn mất dạy.
Đi khoảng 1km vừa qua cầu Kênh Xáng thì bị 1 em gái đi 2 bánh mắc tay lái vào 1 người đi bộ ngã ngay vào đầu xe, em đạp phanh dúi dụi, khi xe dừng từ vị trí lái xe em không nhìn thấy cô gái và chiếc xe 2b. Đúng ra em phải xuông xe đỡ người bị nạn dậy nhưng cảm giác lúc đó sợ không tả nổi . May quá cô gái chui từ đầu xe ra. Em mở cửa xe ra thi thấy đầu xe em cách xe 2b khoảng 50 cm. Xuất hiện 1 thanh niên mặc quần đùi, cởi trần hiện nhận người nhà của ngưòi bị nạn định làm tí tiền nhưng thấy em rắn nên thôi.
Đường xá Việt Nam nguy hiểm tràn lan. Chúc các bác lái xe an toàn.