Hạng B2
15/8/15
227
174
43
Ở Bình Dương em mới lấy thêm biển số dài cho Navara chỉ tốn đúng 100k thôi nè he he... Vậy là ở Bình Dương hiền hơn he he....
Thủ tục sao bác, em muốn đổi mà chưa biết bắt đầu thế nào
 
Hạng C
26/9/15
732
786
93
36
Chuyện cò vạc trước các cơ quan muốn dẹp không khó. Cứ cho mấy chú SV an ninh, cảnh sát đóng giả khách đến dụ cò dụ vạc rồi xúc cả ổ là xong. 1 công 2 việc, vừa nâng cao nghiệp vụ vừa dẹp loạn. Vấn đề là có muốn làm hay không. Cứ nhìn Canada mà học, để dẹp băng đĩa lậu vỉa hè trước đây người ta cho cớm chìm đi đóng vai khách hàng rồi hốt trọn ổ.
 
  • Like
Reactions: Latumi
Hạng C
6/3/11
835
582
93
ủa em thấy bác trình bày bs vuông
sau lại xin bs dài


sao ko giả bộ trình bày mất bs dài để xin bs dài ( còn bs vuông cất nhà )
gắn dài trc dài sau?
 
Hạng D
9/1/15
2.583
3.878
113
40
để a chạy hồi a thấy ko ưng a chuyển biển dài :D

- Cá nhân e thấy cứ tự thân vận động, nói chung khá mất thời gian do chưa quen, nhưng dc cái đỡ hao tài :D. dịch vụ làm dùm vẫn làm ăn được vì làm cho các bác ngại mấy vấn đề giấy tờ lằng nhằng.
- Bữa e đi sang tên bên rạch chiếc, sáng thứ 7 cũng hơn 10h sáng, ngồi điền đơn ngoài quán nước mà mấy anh dịch vụ cứ nói: ''điền sai rồi, sai rồi kìa, ko đúng chỗ rồi, điền lâu quá sắp hết giờ rồi kìa''
- Em nói: ''sai tôi điền lại, ko kịp thì thứ 2 đi tiếp chả sao'' vào kẹp 300k gởi mấy anh cafe, có chỗ sai thiệt, ổng lấy bút xóa bắt ngồi xóa, điền đè lên :p xét xe xong, vui vẻ cả làng !
Ông cha ta nói rồi :Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn.
Bọn Tư Bản Mão hay Châu Au nó éo dám lấy tờ kẹp, vì nó lạc hậu hơn mềnh. Xứ ta đi tắt đón đầu quen rồi nên không tiền chỉ lót dép hóng kiểu chó ngáp phải ruồi. còn vứt cho nó vài tờ là bảo nó sủa tiếng dog nó cũng làm.
 
  • Like
Reactions: nttanmam