Ặc,em sợ nắng sơ mưa...kiếm mẫu nào có mái che mát mẻ á.
Chuyện di chúc là nghiêm túc nha, phàm làm người biết "đầu tư" trong tương lai thì việc chuẩn bị cho ngày vãn số âu cũng không nên lơ là. Em cày cuốc cả đời được vài cục đất, nay muốn yên tâm trước khi đi công tác xa lỡ con cái có gặp khó khăn thì còn chỗ mà chi dùng ăn học. Nên muốn dành 1 cục đất chỉ riêng cho 2 đứa nhỏ với quyền bảo trợ của cậu em em, đến khi chúng nó trưởng thành thì chúng nó quyết với nhau, còn lại thì mẹ chúng nó quyết hết. Các bác có kinh nghiem, các bác luật sư có rảnh ghé qua tư vấn em chút đỉnh em cảm ơn ạ