Phản gián hả ? Em thấy toàn chạy vô nhà hàng, quán ăn, khách sạn, khu du lịch không mà ta.Hi Hi,
Đôi khi anh em chúng ta bức xúc với hành vi của vài bác biển xanh chạy lấn lane, vượt đèn đỏ....
Nhưng cũng nghĩ thoáng 1 chút, có thể các anh ấy đang làm những công tác phản giản gì đó, lúc đó là được lệnh là phải "thần tốc" bám sát đối tượng....Nhất là các anh biển trắng, nhiều khi bác thấy anh ấy chạy bạt mạng, lách qua, lách lại, vượt đèn,...thì đích thị là các anh PA nhà ta.
Em chỉ chửi mấy tên ngồi xe biển xanh, không làm nhiệm vụ gì mật, gấp cả mà lấn lane, lấn tuyến.
Luật đã quy định rõ xe nào được ưu tiên và phải có dấu hiệu ưu tiên cho mọi người biết mà nhường đường. Đằng này chả có gì ưu tiên hết mà ỉ mình xanh đỏ đạp lên luật mà đi, đó là 1 trong những điều làm dân mất niềm tin
Dấu hiệu riêng thì các anh trong lực lượng an ninh nhìn sẽ biết. Làm trinh sát, phản gián mà chạy xe gắn đèn ưu tiên & loa phát báo, để người dân biết "anh đang tới đây, mấy chú đang bị anh theo dõi đó,...".Hi Hi.
Nên đôi khi các bác chạy thế nào thì chúng ta bức xúc thật nhưng cũng có thể vì nhiệm vụ đặc biệt gì đó.
Nhưng lợi dụng xe biển xanh mà chạy láo, cho con nhỏ tuổi lên ngồi lái,...là em lại chửi à nghen: "Dốt mà làm lãnh đạo".

E không có ý bênh nhưng 80B bỉm xanh là xe ưu tiên ít nhất ngang với xe cứu thương nên đc đi vào đường cấm và vượt đèn đỏ mà bác !
Có chửi thì chửi các loại bỉm xanh nhà nước khác mà cũng ngang nhiên vượt đèn đỏ chạy ngược chiều kìa !
Luật nào quy định vậy bác ??????????
Chắc luật r.....ừ......ng quá !
Bác nói giống như là bác là mật vụ vậyDấu hiệu riêng thì các anh trong lực lượng an ninh nhìn sẽ biết. Làm trinh sát, phản gián mà chạy xe gắn đèn ưu tiên & loa phát báo, để người dân biết "anh đang tới đây, mấy chú đang bị anh theo dõi đó,...".Hi Hi.
Nên đôi khi các bác chạy thế nào thì chúng ta bức xúc thật nhưng cũng có thể vì nhiệm vụ đặc biệt gì đó.
Nhưng lợi dụng xe biển xanh mà chạy láo, cho con nhỏ tuổi lên ngồi lái,...là em lại chửi à nghen: "Dốt mà làm lãnh đạo".![]()
Bác nói giống như là bác là mật vụ vậy![]()
Em làm sếp của mật vụ,...gọi là "Mật ông" í quên "Mật ong" hahahaha.
Nhiều khi bức xúc xe quan chạy ẩu, nhưng nghĩ lại em lại thấy tội tội mấy ổng các bác ah, vì:
- Quan nghĩ: "hoho, ta là bố đời, chạy vậy thằng nào dám lên tiếng"
- Nhưng thực tế mọi người nghĩ: "Bố đời, thiếu văn hóa, ý thức kém kinh..."
Hoang tưởng cũng là 1 cái bệnh các bác ah, mình cũng nên thông cảm cho họ, giống như người có giấy chứng nhận tâm thần thì cần gì phải xét xử.
- Quan nghĩ: "hoho, ta là bố đời, chạy vậy thằng nào dám lên tiếng"
- Nhưng thực tế mọi người nghĩ: "Bố đời, thiếu văn hóa, ý thức kém kinh..."
Hoang tưởng cũng là 1 cái bệnh các bác ah, mình cũng nên thông cảm cho họ, giống như người có giấy chứng nhận tâm thần thì cần gì phải xét xử.
Mật ong rừng hay mật ong nhà vậy bác :">Em làm sếp của mật vụ,...gọi là "Mật ông" í quên "Mật ong" hahahaha.
Vậy nên thông cảm cho các bợn hoang tưởng hử bácNhiều khi bức xúc xe quan chạy ẩu, nhưng nghĩ lại em lại thấy tội tội mấy ổng các bác ah, vì:
- Quan nghĩ: "hoho, ta là bố đời, chạy vậy thằng nào dám lên tiếng"
- Nhưng thực tế mọi người nghĩ: "Bố đời, thiếu văn hóa, ý thức kém kinh..."
Hoang tưởng cũng là 1 cái bệnh các bác ah, mình cũng nên thông cảm cho họ, giống như người có giấy chứng nhận tâm thần thì cần gì phải xét xử.
Ah, làm vậy để người ta biết : tao làm quan như tao không có văn hóa đó mà.