Tập Lái
29/1/11
21
0
1
61
 E xin chào cả nhà FFC ,
E là mem mới gia nhập FFC   khoảng độ 10 ngày nay.
Tuần trước e có dự buổi off tân niên FFC,qua đó e cũng đã được gặp hầu hết các bác nổi cộm.nổi tiếng, hoạt động hết sức năng nổ của nhà mình. Ngưỡng mộ vì các bác tuổi trẻ tài cao, nhưng cũng xúc động vì tuy vui chơi hết mình nhưng  các bác cũng không quên  nghĩ đến  việc giúp đỡ những mãnh đời còn khó khăn,bất hạnh. Sau khi thảo luận, bàn bạc, các bác đi đến quyết định là sẽ tập trung giúp đỡ một hoàn cảnh đáng thương nào đó để người ta thoát khổ, vươn lên trong cuộc sống. Như vậy việc làm thiện nguyện này có ý nghĩa thiết thực hơn,có thể nhìn thấy rõ kết quả việc mình làm hơn.
Tuy nhiên một tuần đã trôi qua, e thấy hình như chưa có ai đưa ra ý kiến nào, vì thế e mạo muội xin góp vài ý còm,mong các bác quan tâm hưởng ứng.
Làm từ thiện cần chi kiếm ở đâu xa, ngay ở xung quanh mình,trong khu phố, trong phường, trong quận nơi mình đang sinh sống, nếu các bác chịu khó để ý một chút các bác sẽ thấy, có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh , đáng thương  cần được giúp đỡ.
 
Hạng D
3/8/09
3.538
1
0
45
hoan hô bác dulich, ý kiến của bác đang đc mọi người thực hiện đấy bác. Tuy nhiên chưa có trường họp phù họp nên chưa đc public lên đây :)
Riêng em cũng đang để ý mà chưa có vì: case này phải khách quan và đc xem xét 1 cách cận thận và đc sự đồng thuận của all FFC member.
Mọi người cung chung tay các bác hén. Hạnh phúc thật đơn giản :))
 
Tập Lái
29/1/11
21
0
1
61
E xin kể câu chuyện về bác tổ trưởng dân phố ở tổ e. Bác ấy làm tổ trưởng đã hơn 5 năm, sống nhờ vào tiền con cháu cho,tuổi bác ấy cũng đã cao,ngoài 70 . Bỗng một hôm ông chồng của bác ấy trở về nhà (sau  hơn 30 năm bỏ vợ bỏ con đi theo vợ nhỏ)với căn bệnh bán thân bất toại,nằm liệt giường. Bác ấy liền xin nghĩ làm tổ trưởng để dành thời gian chăm sóc cho người chồng.E khâm phục bác ấy quá, nên tết năm nào cũng ghé thăm ,tặng quà, chúc  tết gia đình,mong bác ấy được vui hơn. Hàng xóm ai cũng thương bác ấy,lâu lâu có gì ngon cũng đem biếu cho bác. 
 
Tập Lái
29/1/11
21
0
1
61
 
Buổi trưa, trời nắng chang chang như đổ lửa, chị công nhân vệ sinh vừa đi, vừa đẩy chiếc xe nặng ịch đầy rác,vừa cúi xuống gom rác từng  nhà  cho vào thùng. Người chị lấm lem,mồ hôi nhễ nhại,ai đi ngang qua cũng phải bịt mũi vì mùi hôi thối xông lên. Nghe nói có gia đình bố mẹ làm nghề hốt rác,đến đời con cũng không thoát được vì nghèo,không lo cho con cái ăn học được nên đành nhìn con nối nghiệp của mình. Thật là ngậm ngùi...
 
 
Tập Lái
29/1/11
21
0
1
61
Chào bác Tiến, nghe danh đã lâu,nhưng chưa diện kiến, rất vui được làm quen với bác.
 
Hạng C
16/6/09
924
74
28
Dulich nói:
Buổi trưa, trời nắng chang chang như đổ lửa, chị công nhân vệ sinh vừa đi, vừa đẩy chiếc xe nặng ịch đầy rác,vừa cúi xuống gom rác từng  nhà  cho vào thùng. Người chị lấm lem,mồ hôi nhễ nhại,ai đi ngang qua cũng phải bịt mũi vì mùi hôi thối xông lên. Nghe nói có gia đình bố mẹ làm nghề hốt rác,đến đời con cũng không thoát được vì nghèo,không lo cho con cái ăn học được nên đành nhìn con nối nghiệp của mình. Thật là ngậm ngùi...
Cho e vài ý viêc này nha bác : theo e, cái nào cũng là cái nghề...cũng có cái khó khăn của nó, xã hội có cao có thấp mà bác... xài được đồng tiền của mình làm ra là vui rồi...  e thì lúc nào cũng hướng về các e nhỏ bị bệnh nan y mà gia đình có hoàn cảnh khó khăn kg có khẳ năng ....
 
Hạng D
12/9/09
3.758
3.381
113
50
PTSC - HCMC
todigital nói:
Dulich nói:
Buổi trưa, trời nắng chang chang như đổ lửa, chị công nhân vệ sinh vừa đi, vừa đẩy chiếc xe nặng ịch đầy rác,vừa cúi xuống gom rác từng  nhà  cho vào thùng. Người chị lấm lem,mồ hôi nhễ nhại,ai đi ngang qua cũng phải bịt mũi vì mùi hôi thối xông lên. Nghe nói có gia đình bố mẹ làm nghề hốt rác,đến đời con cũng không thoát được vì nghèo,không lo cho con cái ăn học được nên đành nhìn con nối nghiệp của mình. Thật là ngậm ngùi...
Cho e vài ý viêc này nha bác : theo e, cái nào cũng là cái nghề...cũng có cái khó khăn của nó, xã hội có cao có thấp mà bác... xài được đồng tiền của mình làm ra là vui rồi...  e thì lúc nào cũng hướng về các e nhỏ bị bệnh nan y mà gia đình có hoàn cảnh khó khăn kg có khẳ năng ....
Ý của mợ cũng rất hay đấy ạ, mình tìm hoàn cảnh nào còn có thể cứu chữa được thì làm luôn đi các Bác, để lâu nó nguội
tongue4.gif
tongue4.gif
 
Tập Lái
29/1/11
21
0
1
61
E  muốn mở cái thớt này lên để các bác trong hội đưa ra những hoàn cảnh cần được giúp đỡ mà mình thấy,mình biết , ngay trong địa phương nơi mình sinh sống , để  cùng nhau chọn ra cái cần giúp nào có hoàn cảnh đáng thương nhất
 Theo ý e là nên ưu tiên cho trẻ nhỏ, vì đó là tương lai của xã hội.
 
Hạng B1
20/2/11
58
1
0
52
Em xin có ý cò nho nhỏ là ý tưởng giúp các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như đang mắc bệnh nan y là ưu tiên số 1 hoặc các em nhà nghèo học giỏi là số 2. Một đóng góp nho nho giúp các em khỏi bệnh hay học hành thành tài là hành động tuyệt vời nhất.
Thông tin về những trường hợp trên em thấy trên báo Dân Trí thường hay đăng.
Các bác đừng ai mắng em nhá.
 
Hạng D
2/6/10
1.596
11
38
33
Dulich nói:
E  muốn mở cái thớt này lên để các bác trong hội đưa ra những hoàn cảnh cần được giúp đỡ mà mình thấy,mình biết , ngay trong địa phương nơi mình sinh sống , để  cùng nhau chọn ra cái cần giúp nào có hoàn cảnh đáng thương nhất
 Theo ý e là nên ưu tiên cho trẻ nhỏ, vì đó là tương lai của xã hội.

FFC mình có Mợ Diểm Huỳnh, Cheri nay có Mợ Du Lịch nữa
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
- thành lập ban "chuyên án xóa đói giảm nghèo" của FFC :D. Ban đầu có thể rất khó vừa lòng hết, nhưng chúng ta "vừa làm vừa xây", hy vọng thành phong trào tốt và ngày càng phát triển và lan rộng.
P/S: về lâu về dài , em mong hội từ thiện FFC sẽ phát triển về "cung cấp cần câu", hơn là 'cung cấp cá"... :cool:. Đóng góp cho xã hội, từ thiện không nhất thiết phải tìm đến người " nghèo nhất, khó khăn nhất"...