Cái này em thấy tháng trước, weekend nào cũng đưa nhóc đi học VUS mà. Tháng trước em chuyển lane trước tiểu đảo có bác còn lườm em mà. Nghĩ trong bụng, quái, sao kẽ tiểu đảo rồi mà ko thấy các anh ấy. Giờ đã xuất hiện và chúc mừng các bác nào đã lườm em hỉ?
Lỗi không tuân thủ bb, vạch kẻ đường. Thuộc luật thì xin bb, không thuộc ói...bánh mì thoai vì bị hù rất kinh.Bác chủ bị bắt ở khúc sân bay mà lại cãi k được à? Rồi có lập bb bay bác đút bánh mì rồi?

Bác chủ bị bắt ở khúc sân bay mà lại cãi k được à? Rồi có lập bb bay bác đút bánh mì rồi?
Em ói 5 xị, vì xe em hết đăng kiểm nữaLỗi không tuân thủ bb, vạch kẻ đường. Thuộc luật thì xin bb, không thuộc ói...bánh mì thoai vì bị hù rất kinh.![]()
Hết đăng kiểm mà 5 xị quá rẻEm ói 5 xị, vì xe em hết đăng kiểm nữa
Chạy xe chứ đâu phạm tội hình đâu mà a nói tội nghe ghê qé huhuNếu đi vào làn rẽ trái mà đi thẳng thì tội là đi sai biển báo và vạch kẻ đường, tội này rất rẻ chứ không phải là sai làn.
- Sai làn là đường cho xe ô-tô mà xe máy đi vào hoặc ngược lại gọi là sai làn.
- Làn quẹo trái mà đi thẳng là lỗi không theo biển báo, không phải sai làn vì làn này tất cả các xe điều đi được.
Nếu ai cũng hiểu là lỗi vi phạm hành chính chớ hông phải như kiểu tội hình sự theo cách xx hù thì...rất đơn giản cho cuộc đời...he heChạy xe chứ đâu phạm tội hình đâu mà a nói tội nghe ghê qé huhu

Cái ngã 4 Phan Văn Trị với Nguyễn Oanh, hướng từ ngã 6 Gò Vấp xuống cầu An Lộc mới hài nè. Chạy gần tới ngã tư, có vạch đứt nét 3 làn, tự nhiên nó vẽ cái tiểu đảo sát làn ngoài cùng, sau đó là mũi tên rẽ trái. Vậy luật là ko được cán tiểu đảo, bác nào muốn rẽ trái thì gần tới ngã 4 thì xinhan chuyển làn giữa xong qua tiểu đảo lại xi nhan trái để ra lại làn dùng cho xe rẽ trái. Bác nào cán tiểu đảo hoặc đi thẳng mà nằm làn ngoài cùng là dính chưởng với tụi nó.