innova_ga nói:Bác nào đi Phan Văn Trị mà không để tiền trên xe nó cho rớt ngay vòng đầu kiểm tra khí xả luôn, em bị rồi, mịa cái thằng da đen mắt lồi.
Vậy lần sau đi điểm khác đi bác. Bay giờ qu1a nhiều chỗ, chẳng tôi gì phải bo cho tốn tiền. Nếu xe bác không có vấn đề gì. !0 năm nay , em không mất đồng nào cho kiểm định xe 4 chỗ , ngoại trừ cho ông dán tem mấy ngàn.
Báo các bác hôm nay em mới đi đăng kiểm con xe còi của em ở trạm đăng kiểm Phan Văn Trị về nói chung là cũng chấp nhận được, chỉ có thái độ của mấy nhân viên ở đó không được cởi mở cho lắm, từ nhân viên văn phòng đến nhân viên đăng kiểm mặt cứ "nhăn nhăn" nhìn ghét không chịu được.
Khi đưa xe vào để kiểm tra em cố ý "để quên" 1 xị trong xe (xe em mờ tịt 2004) lúc nhận lại xe thì không thấy 1 xị em cố tình để quên đâu nữa....
Tổng thời gian hết khoảng 1h30'
Tổng thiệt hại: lệ phí 260 000+100 000 (cố ý để quên)+10 000đ ( cho đ/c gián tem) + 5000đ ( lúc nhận giấy tờ xe) = 375 000đ
Lưu ý các bác là chắc chắn phải để quên Bác Hồ ở trong xe kẻo là tèo luôn đấy các bác ạ, trước em có 1 bác Jolie 2005 nhìn rất ngon lành bị loại ra với lý do thắng không ăn, em hỏi bác ấy là bác có để tiền trong xe không, bác í lắc đầu -> vậy là hiểu rồi đúng không các bác.
ĐÚNG LÀ ĐI ĐÂU, LÀM GÌ CŨNG ĐỀU CẦN BÁC HỒ DẪN ĐƯỜNG CHỈ LỐI CẢ
Khi đưa xe vào để kiểm tra em cố ý "để quên" 1 xị trong xe (xe em mờ tịt 2004) lúc nhận lại xe thì không thấy 1 xị em cố tình để quên đâu nữa....
Tổng thời gian hết khoảng 1h30'
Tổng thiệt hại: lệ phí 260 000+100 000 (cố ý để quên)+10 000đ ( cho đ/c gián tem) + 5000đ ( lúc nhận giấy tờ xe) = 375 000đ
Lưu ý các bác là chắc chắn phải để quên Bác Hồ ở trong xe kẻo là tèo luôn đấy các bác ạ, trước em có 1 bác Jolie 2005 nhìn rất ngon lành bị loại ra với lý do thắng không ăn, em hỏi bác ấy là bác có để tiền trong xe không, bác í lắc đầu -> vậy là hiểu rồi đúng không các bác.
ĐÚNG LÀ ĐI ĐÂU, LÀM GÌ CŨNG ĐỀU CẦN BÁC HỒ DẪN ĐƯỜNG CHỈ LỐI CẢ
susu2010 nói:Báo các bác hôm nay em mới đi đăng kiểm con xe còi của em ở trạm đăng kiểm Phan Văn Trị về nói chung là cũng chấp nhận được, chỉ có thái độ của mấy nhân viên ở đó không được cởi mở cho lắm, từ nhân viên văn phòng đến nhân viên đăng kiểm mặt cứ "nhăn nhăn" nhìn ghét không chịu được.
Khi đưa xe vào để kiểm tra em cố ý "để quên" 1 xị trong xe (xe em mờ tịt 2004) lúc nhận lại xe thì không thấy 1 xị em cố tình để quên đâu nữa....
Tổng thời gian hết khoảng 1h30'
Tổng thiệt hại: lệ phí 260 000+100 000 (cố ý để quên)+10 000đ ( cho đ/c gián tem) + 5000đ ( lúc nhận giấy tờ xe) = 375 000đ
Lưu ý các bác là chắc chắn phải để quên Bác Hồ ở trong xe kẻo là tèo luôn đấy các bác ạ, trước em có 1 bác Jolie 2005 nhìn rất ngon lành bị loại ra với lý do thắng không ăn, em hỏi bác ấy là bác có để tiền trong xe không, bác í lắc đầu -> vậy là hiểu rồi đúng không các bác.
ĐÚNG LÀ ĐI ĐÂU, LÀM GÌ CŨNG ĐỀU CẦN BÁC HỒ DẪN ĐƯỜNG CHỈ LỐI CẢ
Chiều nay em đi đăng kiểm tại trạm 5001S, bỏ quên trên xe 2xị (Vì xe em acc củ). Mới giao xe xong, bị gọi lại "chửi) 1 trân và trả lại tiền. Em phải nói " em luôn để tiền trong xe để mua phí cầu đường...". Sau lần 1 phải sửa lại độ chụm bánh trước và sau khi chỉnh 20 phút thì xong. Tổng chi phí: cho thợ 50k và 260k lệ phí nửa là hết. Trạm này vắng lắm, em chờ trong 1 giờ và thấy chỉ có 3 xe vào đăng kiểm.
Last edited by a moderator:
Xe em Siena 2002, em mua người quen TPHCM, chưa sang tên, nhà em ở Bình Dương. Trong sổ đăng kiểm lần trước là 18tháng(chủ cũ), lần này em đăng kiểm ở Bình Dương có 6 tháng à. Em bỏ quên 100k, lúc anh giao xe chạy xe ra, em thấy anh ấy vừa chạy vừa bỏ vào túi áo. Em không biết lần sau đăng kiểm tại điểm này có cần bỏ quên tiền trên xe nữa không?
Các Bác cứ nén đá cho em rút kinh nghiệm ạ.
Các Bác cứ nén đá cho em rút kinh nghiệm ạ.

vuthanh02000 nói:Chú đi đăng kiểm ở PVT GV cũng đc, tôi thường làm ở đây.
Nếu đi thì 7g có mặt, vào cồng đưa CMND cho BV lấy thẻ rồi chạy vào làn 1 or 2 or3 or 4
Đi vào nộp sổ + Giấy tờ xe tại quầy bên phải ( Nhớ xem bảo hiểm còn hạn không , nếu hết thì mua tại chỗ cũng đc ), nộp xong ra xe chờ kêu rồi chạy vào làn theo chỉ dẫn ( chú ý người ta đọc số xe mình ), đưa xe vào làn để đó cho NV làm còn mình chạy bộ ra cổng sau chờ kiểm định xong NV chạy xe ra giao cho mình. Nhận xe chạy ra để ngoài sân rồi ngồi chờ loa đọc dán tem.
Dán tem là ông già nhỏ con ( nhớ cho 10.000đ thì hỏi gì cũng chỉ )
Dán tem xong cầm tem cũ vào nơi nộp sổ để nhận lại giấy tờ
Chi phí : hình như giờ là 250-300 ngàn/xe
Dán tem : 10.000
xxx : 100or 200 tùy xe chú cũ hay mới nhưng thường là 2
Thời gian : Mất gần buổi sang
Bác chỉ dẫn rất tận tình!


Chuẩn không cần chỉnh!nguyensg nói:Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 5002S - T.p HCM
Địa chỉ: 343/20 Lạc Long Quân - P.5 - Quận 11 Điện Thoại: 08-8601986 Fax: 08-8603287
Em trước giờ ĐK tại trạm này 4-5 lần, đi T7, hoặc ngày thường rất vắng xe, trạm rất đàng hoàng, lần đâu bỏ tiến bị BV bắt lấy ra, ko cho bỏ tiền vào xe. Các lần sau Đk vô tư, chỉ tốn phí Đk theo qĐ, em mấy lần uống nước cũng quên bo ng dán tem luôn... (xe em đời 91, hehe).
nếu xe ko đạt các bác về gâra quen của mình làm cho ngon rồi vài ngày sau trở lại, đừng làm ngoài cổng .

Xe em Accord 1992, từ hồi đó (1993) tới giờ làm ĐK ở đây, đúng y như Bác nói! Họ làm việc rất tốt!

Đúng luật thì bác phải thuê xe kéo đi đăng kiểm, đăng kiểm thì không bị phạt gì nhưng nếu bác đi mà gặp xxx thì phiền lắm, hình như phạt 2,5 tr thì phảiAlphaPi nói:Các bác cho hỏi đi đăng kiểm xem chậm mấy ngày so với ngày hết hạn có bị sao không ạ?