Trước đây lần 1 em đã vs với xxx tại đoạn QL1 rẽ vào Đường dẩn CT ... lổi không bật xi nhan ( do bắt láo ) nên đành phải để em đi
Lần 2 lúc sáng nay em đi Bến Tre có việc đến đoạn qua khỏi cầu, khúc giới hạn 40km/h ngay đoạn đèn đỏ ... theo thói quen em chuyển lane giũa để qua ngã tư ( mặc dù lúc này đèn đang xanh nhưng em vẩn đi lane giữa cho chắc ăn ) có 1 bác tải chạy trước em chuyển lane qua trái để queo trái ... vừa đến giao lộ thì đèn xanh còn đúng 4s nên em đi tiếp qua giao lộ em xi nhan chuyển về lane trái ... thì thấy 3 anh xxx đang đứng sẳn 1 anh chạy ra quơ quơ và chỉ cạp nong vào em ... em xi nhan phải tâp lề mở đèn khẩn cấp, chưa kịp xuống xe thì anh ấy đã rất nhanh đi tới
em : hạ kính xuông ... lổi gì mà dừng xe vậy a ?
xxx : thì a bước xuống xe nói chuyện đã
em : tháo dây an toàn mở cửa bứơc xuống ( lúc này thật sự em chưa biết xxx bắt em lổi gì nửa )
xxx : chào em theo điều lệ (xxx đeo mắt kính đen
) anh vượt đèn đỏ ...
em :
rồi hiểu biết ngay là bắt láo nên em điên lên : lúc tôi tới giao lộ đèn xanh còn 4s nên tôi mới đi tiếp , anh bắt tào lao làm mất thời gian của tôi
xxx : mời anh lại kia giải quyết ( hướng 2 anh kia , giọng điệu thì quát em )
Có 1 điều kỳ lạ là xxx này không bao giờ hỏi giấy tờ gì hết ( phương chăm là luôn muốn xem Gt đầu tiên ) nên em thấy có gì lạ lạ
em : em đi ra sau xe và nhìn lại hướng đèn thì bên này tối thui ( đèn không thấy vì hết, nên em biết xxx bắt theo cảm tính em vào đề luôn) xe tôi có CAM hành trình để tôi mở cho a xem ...
xxx : ( nghe em nói có CAM liền đổi giọng 1 cách đột ngột ... nói năn nhỏ nhẹ hơn) thế à vậy thì a mở đi ...
em : vào xe à tua lại đoạn đèn đỏ ( xxx bảo em tháo đem ra ngoài nhưng em bảo xxx chui vào xe xem luôn )
xxx : sao khi xem xong thì ... nói chuyện với người thân của em trên xe hỏi đi đâu vậy ...
Người nhà em bảo về quê có chuyện gấp ... thế là để vớt vác bị hố hàng ...
xxx : sao không nói sớm ... chuyện gấp mà nói trước thì tôi giải quyết cho đi rồi
em : (đúng dưới xe) : xin lổi a nhé tuy gấp nhưng tôi vẩn đúng luật mà chạy, lúc này em rất nóng ( người nhà cũng khuyên em thôi bỏ đi )
xxx : việc gì thì từ từ giải quyết chứ có gì đâu , có gì thì tôi cho đi
em lên xe bỏ đi ....
(Khi lúc xxx đi tới em có bảo người nhà quay phim nhưng do sợ bị phiền với xxx nên ông bà già không dám ghi )
Do cũng có việc nên em cũng muốn đi cho nhanh ... nếu lúc đó mà quay clip và em bắt lỗi đeo kính đen của xxx thì bây giờ các bác đã có phim hay xem rồi
Do em mới về nhà chưa úp đoạn clip từ CAM nên em chưa post lên đc ... các bác cứ ném đá trước nhé
p/s : Lễ 30/4 sắp đến hôm nay trên Cao tốc có bắn tốc độ hướng SG - TL tới tram thu phí em thấy xxx ra giữa đường đoán, trên tay cấm 1 sấp giấy
Em có úp hình page 2
Lần 2 lúc sáng nay em đi Bến Tre có việc đến đoạn qua khỏi cầu, khúc giới hạn 40km/h ngay đoạn đèn đỏ ... theo thói quen em chuyển lane giũa để qua ngã tư ( mặc dù lúc này đèn đang xanh nhưng em vẩn đi lane giữa cho chắc ăn ) có 1 bác tải chạy trước em chuyển lane qua trái để queo trái ... vừa đến giao lộ thì đèn xanh còn đúng 4s nên em đi tiếp qua giao lộ em xi nhan chuyển về lane trái ... thì thấy 3 anh xxx đang đứng sẳn 1 anh chạy ra quơ quơ và chỉ cạp nong vào em ... em xi nhan phải tâp lề mở đèn khẩn cấp, chưa kịp xuống xe thì anh ấy đã rất nhanh đi tới
em : hạ kính xuông ... lổi gì mà dừng xe vậy a ?
xxx : thì a bước xuống xe nói chuyện đã
em : tháo dây an toàn mở cửa bứơc xuống ( lúc này thật sự em chưa biết xxx bắt em lổi gì nửa )
xxx : chào em theo điều lệ (xxx đeo mắt kính đen
em :
xxx : mời anh lại kia giải quyết ( hướng 2 anh kia , giọng điệu thì quát em )
Có 1 điều kỳ lạ là xxx này không bao giờ hỏi giấy tờ gì hết ( phương chăm là luôn muốn xem Gt đầu tiên ) nên em thấy có gì lạ lạ
em : em đi ra sau xe và nhìn lại hướng đèn thì bên này tối thui ( đèn không thấy vì hết, nên em biết xxx bắt theo cảm tính em vào đề luôn) xe tôi có CAM hành trình để tôi mở cho a xem ...
xxx : ( nghe em nói có CAM liền đổi giọng 1 cách đột ngột ... nói năn nhỏ nhẹ hơn) thế à vậy thì a mở đi ...
em : vào xe à tua lại đoạn đèn đỏ ( xxx bảo em tháo đem ra ngoài nhưng em bảo xxx chui vào xe xem luôn )
xxx : sao khi xem xong thì ... nói chuyện với người thân của em trên xe hỏi đi đâu vậy ...
Người nhà em bảo về quê có chuyện gấp ... thế là để vớt vác bị hố hàng ...
xxx : sao không nói sớm ... chuyện gấp mà nói trước thì tôi giải quyết cho đi rồi
em : (đúng dưới xe) : xin lổi a nhé tuy gấp nhưng tôi vẩn đúng luật mà chạy, lúc này em rất nóng ( người nhà cũng khuyên em thôi bỏ đi )
xxx : việc gì thì từ từ giải quyết chứ có gì đâu , có gì thì tôi cho đi
em lên xe bỏ đi ....
(Khi lúc xxx đi tới em có bảo người nhà quay phim nhưng do sợ bị phiền với xxx nên ông bà già không dám ghi )
Do cũng có việc nên em cũng muốn đi cho nhanh ... nếu lúc đó mà quay clip và em bắt lỗi đeo kính đen của xxx thì bây giờ các bác đã có phim hay xem rồi
Do em mới về nhà chưa úp đoạn clip từ CAM nên em chưa post lên đc ... các bác cứ ném đá trước nhé
p/s : Lễ 30/4 sắp đến hôm nay trên Cao tốc có bắn tốc độ hướng SG - TL tới tram thu phí em thấy xxx ra giữa đường đoán, trên tay cấm 1 sấp giấy
Em có úp hình page 2
Last edited by a moderator:
Chủ đề tương tự