Yên tâm, đâu có đó mà bác, em chạy land rồi chạy thêm 3 đời xe khác trước khi quyết định đợt này. Mấy năm vừa rồi vỡ trận nên hẻo lúa chút, mới cá hồi được cuối năm ngoái, đang tập trung xử lý công nợ mấy năm trước. Dôi dư ra chút lấy cái land đi để có cảm giác thư giãn & hưởng thụ cảm giác lái.CHơi mà sợ thì mua LC200 mới tinh nếu Ngài thích Land Cruiser!
1-2 năm khi công nợ dứt điểm, land 200 không vướng.
Vấn đề là sở thích nó không phù hợp năng lực vì trước giờ em toàn đi xe mới, Chạy 5-6 vạn là đổi, chiếc land đầu tiên lại có lái chuyên nghiệp.
Em không biết tý gì về xe cộ hết, trước giờ chỉ biết ngồi lái, thậm chí chưa bao giờ thay lốp, có xì hơi cũng chạy cố đến gara gần nhất để thay.
Khi đi xe cũ phải biết 1 số vấn đề tối thiểu vì toàn xe chạy 20-30 vạn trở lên, đại tu 1 lần rồi, quá nhiều vấn đề xảy ra. Càng đọc thông tin xe cũ càng e ngại.
Em trước đến giờ húc đầu công việc như trâu, bây giờ qua cái tuổi thanh niên bồng bột và đủ va vấp mới định hướng hưởng thụ chút đỉnh. Mong các bác tạo điều kiện cho lính mới !