Hạng C
16/8/11
983
1.284
93
Có Bác nào rành đàn Ghitar Cũ Nhật hay Tây Bán Nhà không ạ???
Chỉ em với, mua 1 cây về học đờn chơi :)
Thuở nhỏ kế bên nhà có một Anh có cây đờn Ghitar của TBN, đêm khuya văng vẳng tiếng đờn phải công nhận là vang xa và ngân hay lắm các bác ạ.
Chơi thêm cây phím lõm đi Bác, em chơi cả hai, bây giờ em chỉ chơi ghita phím lõm thôi, chơi một bài oán thôi là người nhẹ hẳn :)
 
Hạng B2
9/11/15
242
2.000
93
63
LÃNG PHÍ CÔNG SUẤT.

View attachment 478816
Sau 1.200km với chiếc bé hạt tiêu Em nhận thấy mình chưa khai thác hết công suất vốn có của xe. Đó là sự lãng phí do cái cách mà mình đang sử dụng và cần thay đổi một chút thói quen chạy xe.
Kia Morning 81hp/960kg ~ 1hp kéo 12kg
Land Cruiser 240hp/2.500kg ~ 1hp kéo 10.5kg
Chênh lệch không nhiều nên Morning khi đi đường trường cũng rất ngọt (đi 3 người). Nhưng Land có momen lớn gấp 5 lần Morning tạo ra lực kéo cực mạnh. Do đó đi tải nặng leo dốc rất tốt nhưng ít được khai thác hết gây lãng phí công suất. Lãng phí ở chổ cứ tự tin xe mạnh nên toàn đi nhẹ ga chạy trớn. Thường sang số ở vòng tua máy dưới 1.500v/phút. Trong khi thiết kế động cơ sinh công tốt nhất ở tua máy 2.000v/phút - 4.000v/phút.

Hai xe Land cùng loại nhưng khác nhau số MT và AT. Thường thì xe AT đi ngọt, mượt, mạnh hơn. Theo Em là do: Thời gian sang số nhanh, mượt, tạo cảm giác liên tục và quan trọng là nó được setup sang số ở tua máy cao (thường ở 1.800v/phút, lúc này động cơ sinh công tốt). Cái này phải nhờ @xemaycatang cho ý kiến. Động cơ LX470 vs Land 100 có công suất gần như tương đương. Khác hộp số. Tại sao LX chạy Bác khen nức nở. Bác xem lại công suất động cơ LX470 2001 chưa có VVTi thì ~ Land 100 Việt Nam. Em nhớ mang máng là vậy. Chỉ khác V8 vs I6, AT vs MT. Có gì Bác đính chính dùm. LX470 cuối 2005 mới có VVTi thì công suất tăng lên 273hp là cao nhất của LX470

Do chạy Land quen rồi nên khi qua Morning Em toàn đạp ga 2.000v/phút - 4.000v/phút xe đi ngọt.

Chỉ cần thay đổi cách chạy tự nhiên thấy xe mình mạnh ra hẳng mà không cần độ turbo hahaha. Độ cái chân phải dậm ga mạnh một chút. Đồng hồ tua máy redline 8.000v/phút mà ít thấy ai đạp được 1/2. Toàn đi sang số ở tua máy thấp. Mấy lần đi nước ngoài Em thấy họ chạy xe đạp 1/2 đồng hồ là bình thường.


Em thấy ngài @ngtatliem đạp ga ác lắm

Có đường ống dẫn xăng vào nhà đây mà - Cứ số 3 mà đạp ga phi để thấy cảm giác sức mạnh của trâu !

:3dthaytien:
 
Hạng B2
8/3/06
357
3.071
93
Quảng Ninh
www.facebook.com
Oài .... Cái lão này ... Mấy lão Quân khu thủ đô thương em dưới tỉnh lẻ đồ đạc hiếm khó tìm, điều kiện kinh tế khó khăn, Xe thì ghẻ lở nên các bác ấy có cài gì của xe em là cho nhá .... HỔng bít trỏng bác có đồ gì dư thừa cho em xin nhá.... Em xin hứa Khi nào bác ra Bắc chơi cần Hú cái có Thân em ngay .... HI Hi.
 
Hạng D
14/11/13
1.371
6.804
113
Quân Khu Thủ Đô
Oài .... Cái lão này ... Mấy lão Quân khu thủ đô thương em dưới tỉnh lẻ đồ đạc hiếm khó tìm, điều kiện kinh tế khó khăn, Xe thì ghẻ lở nên các bác ấy có cài gì của xe em là cho nhá .... HỔng bít trỏng bác có đồ gì dư thừa cho em xin nhá.... Em xin hứa Khi nào bác ra Bắc chơi cần Hú cái có Thân em ngay .... HI Hi.
em vẫn chưa có cái hố xí nào lấy đâu ra đồ dư thừa ạ.đồ dư thừa thì bác liên hệ tục tưng @ngtatliem trọc đẹp zai của em nha.tục tưng của em hào phóng và thoáng nắm ạ bữa nghe lói có tặng mấy cái đèn lét xịn philip T10 cho cụ lôi ra chịch đó bác.khi nào em có dịp ra QN e sẽ nhờ cụ dẫn đi check hàng mấy em ở đồ Sơn nha
 
Hạng B2
8/3/06
357
3.071
93
Quảng Ninh
www.facebook.com
em vẫn chưa có cái hố xí nào lấy đâu ra đồ dư thừa ạ.đồ dư thừa thì bác liên hệ tục tưng @ngtatliem trọc đẹp zai của em nha.tục tưng của em hào phóng và thoáng nắm ạ bữa nghe lói có tặng mấy cái đèn lét xịn philip T10 cho cụ lôi ra chịch đó bác.khi nào em có dịp ra QN e sẽ nhờ cụ dẫn đi check hàng mấy em ở đồ Sơn nha
Chưa đi chưa biết Đồ Sơn.
Đi rồi mới biết không hơn đồ nhà.
Đồ Sơn bằng cái Lá Đa.
Đồ nhà bằng cái Bàn là Liên Xô.
Em chỉ thích phượt Bà Nà.
Thấy bảo to hơn cái Bàn Là Liên Xô.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
13/12/14
581
1.820
93
Tphcm
TIẾP THỊ
Một cửa hàng sắp phá sản vì ế ẩm bỗng nhiên có thanh niên đến xin làm việc. Anh ta không đòi lương tháng lương, chỉ đề nghị một tỷ lệ rất nhỏ từ doanh số bán hàng. Đằng nào cũng chẳng mất gì nên chủ cửa hàng đồng ý.
Chỉ sau 1 tuần, doanh số của cửa hàng tăng mấy chục lần. Ngạc nhiên, ông chủ đến tận nơi để xem nhân viên mới làm ăn như thế nào đúng lúc anh ta đang tiếp một khách hàng:
- Thưa ông, đây là cái lưỡi câu mà ông cần. Thế ông đã có dây cước chưa?
- Chưa.
- Vậy ông nên lấy loại cước dai đặc biệt này. À, ông thích câu thả cần hay câu văng?
- Tôi thích thả cần.
- Thế thì ông nên dùng loại cần mới này. Mà đã câu cần thì tốt nhất là bơi thuyền ra giữa hồ mới có cá to, chứ gần bờ thì toàn lũ tép ranh. Ông có thuyền chưa nhỉ?
- Chưa.
- Ông thấy cái thuyền cao su bơm hơi này được đấy chứ?
- Được.
- Rồi. Ông định chở cả đống đồ này như thế nào? Phải dùng rơ-mooc! Chỗ tôi mới nhập loại rơ-mooc đa năng, rất phù hợp với ông.
- Ok.
- Thế ông định móc nó vào đâu?
- Vào cái Mercedes S600.
- Ôi, ai lại thế! Xe này không phải để đi câu. Ông cần cái xe địa hình, vừa chạy được đường xấu, lại vừa nhanh. Chúng tôi có con Land Cruiser, ông lấy chứ?
- Lấy.
- Của ông hết 62.000 $. Quầy thanh toán trong kia ạ…
Chủ cửa hàng tiến lại, thán phục:
- Giỏi, giỏi thật! Chỉ từ cái lưỡi câu mà cậu làm cho tay này lộn hết hầu bao!
- Thực ra ông ta rẽ vào cửa hàng để mua băng vệ sinh cho vợ, nhưng tôi bảo, một khi bà nhà “đèn đỏ” thì trong suốt 3 ngày ông chẳng có việc gì ở nhà mà làm đâu…
Đó là bí quyết của sale đấy ạ!