Bác tom_nongdan đọc đến trang 350 đừng đọc tiếp nửa ;nhảy đến trang 2354 luôn đi ,nếu không những nhà "em yêu pha học" sẻ xúi bác cởi, cắt,nâng ,bơm ,khoét ,móc con ghệ yêu dấu của bác đó .Các nhà ấy chỉ muốn cởi nó xướng thôi ,không để em nó zin đâu!em dọt .Em đọc đến trang 350. Tẩu hỏa nhập ma rồi bác ạ
- Tags
- toyota land cruiser
chủ nhật nắng quá nắng, tưởng vào hè rồi chớ 
à, nhắc hè lại nhớ sanh diên ngoan hiền dễ bảo, he he

à, nhắc hè lại nhớ sanh diên ngoan hiền dễ bảo, he he

Con này chắc là202 thôi bác thích thì cứ mục sở thị xem kỹ chạy thử nếu ngon thì quất , còn vấn đề sơn xi mấy thứ ngoại thất muốn đẹp thì cũng ko mấy tiền đâu , máy xăng chạy hơi tốn so với máy dầu nhưng đầu tư ban đầu thấp mà chạy cũng em ái mượt mà hơn !Xe này chắc của pro phải không các bác? em vừa xem mà ấn tượng quá, bác này có tình yêu với land hơi lớn, chẳng hiểu lý do tại sao mà phải bán.
http://banxehoi.com/xe-toyota-land-...-2003-mau-bac-so-san-gia-canh-tranh-aid722469
Em lắp xong rồi, cung đơn giản.
khoét lỗ:
Tháo cái đèn sau, đúng như Giang hồ đồn thổi, giắc phía sau có hai sợi. Một +, một -. Một nguồn nối mát qua con vít trần.
khoét lỗ:

Tháo cái đèn sau, đúng như Giang hồ đồn thổi, giắc phía sau có hai sợi. Một +, một -. Một nguồn nối mát qua con vít trần.

Lắp vào cũng đơn giản. Đoạn chế cái pát, định chụp hình thì khách vào. Xong lắp nên quên phéng luôn. Pát chỉ hỗ trợ, chứ bản thân bộ đèn đã có cái ngàm, cắt sát tý thì nó ôm cứng ngắc!
Thử đèn. Khi nào kiếm mấy con led thay vào sẽ đẹp hơn. Từ giờ đi với rau, tha hồ bật đèn tìm Ban cán sự, chứ đang máu, tìm được thì nó xẹp mất!

Thử đèn. Khi nào kiếm mấy con led thay vào sẽ đẹp hơn. Từ giờ đi với rau, tha hồ bật đèn tìm Ban cán sự, chứ đang máu, tìm được thì nó xẹp mất!

Cám ơn ý kiến của các bác, sau mấy tuần tìm hiểu bây giờ em khá tin tay về vụ xe cũ rồi (Hiểu nguyên lý chứ bập vào là cứ phải xài chuyên gia), em chỉ quan tâm đến 3 thứ: máy ngon, thắng ngon - không hỏng vặt, điều hòa tốt và đèn sáng khỏe vì em hay chạy đêm để tiết kiệm thời gian (50%).Con này chắc là202 thôi bác thích thì cứ mục sở thị xem kỹ chạy thử nếu ngon thì quất , còn vấn đề sơn xi mấy thứ ngoại thất muốn đẹp thì cũng ko mấy tiền đâu , máy xăng chạy hơi tốn so với máy dầu nhưng đầu tư ban đầu thấp mà chạy cũng em ái mượt mà hơn !
Em chạy xe hơi phũ, giờ em chạy cái eco sport bé tý lúc nào cũng max tốc độ +4, cao tốc sơ ý chút là 140-150km/h (Vòng tua 3000-3500). Với kiểu chạy đó mà xe không ổn định là có vấn đề.
Em có 2 hướng, 1 là sắm con xe ngon như đang nhờ người tìm kiếm (Phải cố chút vì đang hẻo lúa), 2 là kiếm con xe cũ nhưng ổn định. Chạy vài năm để xử lý dứt điểm công nợ rồi lên thẳng đời cao luôn.
Em xe da cam mà em post lên em nghĩ là người đã độ xe chắc hẳn có kiến thức về xe cũ nên lấy về chạy luôn là ổn. Không phải lăn tăn gì về máy móc và độ ổn định (Có cả hình chủ xe đi phượt vùng Tây Bắc). Sau đó định kỳ vào hãng, vướng đâu sửa đó.
Dùng xe cũ chỉ ớn xe Đâm đụng nặng đến khung và xe ngập nước (HN loại này hơi nhiều, đặc biệt sau đợt ngập QN vừa rồi), những loại khác chắc có thuốc chữa cả.
Gửi bác thuandd: Khổ, cứ nhắc đến QN là lại nghĩ đến than, em làm ở QN loanh quanh mảng xây dựng, có 1 đợt tham gia về tài nguyên và sản xuất công nghiệp. Mấy tay than QN thì ghê răng lắm.
Mới sơn 4 cái mâm màu lông chuột với 4 con heo đỏ choé nhìn ngon phết.Còn dư bộ mâm 570 giờ xử lí sao em éo biết nuôn.Haizzzz...
