Hạng B2
14/5/08
120
5
18
TP.HCM
Vẫn theo dỏi hường xuyên, từ từ cho nó nhừ..tiếp lai rai đi bác. Nhìn hình các cung đường đã thấy sảng khoái rồi.
 
Hạng C
13/3/08
506
4
18
53
V-KOOL nói:
nhất lão viethorse rồi! nhìn cảnh thế kia mà nài xe thì ... cực khoái luôn!
Mịa, kinh thế, vừa nài xe mà vừa "cực khoái" thì có mà....
enter car nói:
Vẫn theo dỏi hường xuyên, từ từ cho nó nhừ..tiếp lai rai đi bác. Nhìn hình các cung đường đã thấy sảng khoái rồi.
Đấy, như bác này nè, "sảng khoái" là được òi. Cảm ơn bác!
Tiếp hẩy:


Đúng là "danh bất hư truyền" với cái tên Blue Ridge Parkway nổi tiếng. Mỗi khúc cua, mỗi lúc nhìn sang bên kia sườn núi, hay những đỉnh núi nhấp nhô phía xa... đều toát lên vẻ đẹp nguy nga, rực rỡ. Thật sự là lời nói và hình ảnh không thể nào diễn tả được hết vẻ đẹp của cung đường này.

::: Lang thang thu vàng đất Mẽo


::: Lang thang thu vàng đất Mẽo


::: Lang thang thu vàng đất Mẽo


::: Lang thang thu vàng đất Mẽo


Mình dừng lại tại khá nhiều điểm Overlook, chỉ dừng lại một chút thôi, vẫn nổ máy, ngồi trên xe và phóng tầm mắt ra xung quanh. Không mụốn dừng lại quá lâu vì biết chắc sẽ phải dừng lại ở rất nhiều nơi vì nó quá đẹp - và sợ khi tắt máy, xuống xe, lại không thắng nổi cái cám dỗ của cảnh vật mà dừng lâu quá sẽ trễ giờ và không đi hết cung này.

Một trong số những điểm dừng mà mình tắt máy xe:

::: Lang thang thu vàng đất Mẽo


::: Lang thang thu vàng đất Mẽo


Lại tiếp với những cung đường đẹp tới mê man...

::: Lang thang thu vàng đất Mẽo


::: Lang thang thu vàng đất Mẽo


Tới điểm cao nhất của Blue Ridge Parkway:

::: Lang thang thu vàng đất Mẽo

::: Lang thang thu vàng đất Mẽo
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
13/3/08
506
4
18
53
Rời điểm cao nhất của Blue Ridge Parkway, tiếp tục những khúc cua miên man giữa cảnh núi rừng vừa hùng vĩ, lại vừa đẹp như mơ:

::: Lang thang thu vàng đất Mẽo


::: Lang thang thu vàng đất Mẽo


::: Lang thang thu vàng đất Mẽo


::: Lang thang thu vàng đất Mẽo


::: Lang thang thu vàng đất Mẽo


::: Lang thang thu vàng đất Mẽo


::: Lang thang thu vàng đất Mẽo


Phía này của Blue Ridge Parkway đường khá vắng, có vẻ người ta lên thăm quan từ phía Tây đông hơn là từ phía Đông.

::: Lang thang thu vàng đất Mẽo


::: Lang thang thu vàng đất Mẽo


Thi thoảng gặp những đường hầm:

::: Lang thang thu vàng đất Mẽo


Một vài hầm thì ngắn xỉn, còn có 2 cái hầm dài kinh luôn! Lần đầu tiên trong đời mình được ôm cua trong hầm. Nói thật lòng chứ hầm ở VN mà có dài vậy thì bố bảo cũng éo dám ôm cua!!!

::: Lang thang thu vàng đất Mẽo


Lại tiếp tục với những cung đường trong mơ...

::: Lang thang thu vàng đất Mẽo


::: Lang thang thu vàng đất Mẽo


::: Lang thang thu vàng đất Mẽo
 
Hạng C
13/3/08
506
4
18
53
Thêm một vài hình ảnh đẹp trên BRP:

::: Lang thang thu vàng đất Mẽo


::: Lang thang thu vàng đất Mẽo


::: Lang thang thu vàng đất Mẽo


::: Lang thang thu vàng đất Mẽo


::: Lang thang thu vàng đất Mẽo


Gần tới Ashville, cơ bản những đoạn cua quẹo không còn nữa, xe cộ cũng đông hơn, mình quyết định rời BRP để tìm chỗ nghỉ qua đêm.
Dừng lại gọi điện thoại một số motels, hotels gần đó để hỏi thăm giá cả và vị trí, rồi quyết định sau khi đổ xăng tại Ashville sẽ thẳng tiến tới Blue Ridge Motorcycle Campground.

Khi nói mình là người ở Việt Nam sang và chạy xe một mình... ông chủ Campground này tỏ vẻ rất ngạc nhiên và thích thú. Ông ta khoe đã đón rất nhiều đoàn, nhiều bikers từ châu Âu và Úc tới đây, nhưng mình là người mang hộ chiếu châu Á đầu tiên chạy xe đến.

Khu Campground có một khu vực dành cho dân bụi, tới cắm lều và ngủ qua đêm. Có một khu có những cabin gỗ nhỏ. Mình không mang theo lều nên đành chọn cabin gỗ này:

::: Lang thang thu vàng đất Mẽo


Trong Cabin rất đơn giản, ngoài 1 cái giường với chăn ga gối nệm, 1 cái bàn nhỏ, 2 cái mắc treo đồ, là một cái máy sưởi điện nhỏ tí teo.

Đây là cabin giúp mình tồn tại qua đêm đó:

::: Lang thang thu vàng đất Mẽo


Ở đây có khu toilet, nhà tắm và phòng giặt đồ chung. Máy giặt và máy sấy to vật, nhưng phải nhét xu vào thì mới chạy. Đắt phết. Mình chẳng cần. Cứ gom lại để về Atlanta làm 1 mẻ lớn.
4.gif


Nhận phòng xong thì để nguyên đồ chạy ra khoảng 5-7 miles gì đó để ăn tối. Tối đó ăn ở một nhà hàng Mexico. Tốn hết $15 - hơi đắt nhưng đồ ăn rất ngon và no, đáng để thử.

Về lại Campground, tắm rửa và chuẩn bị cho ngày tiếp theo.
Ở đây có một phòng sinh hoạt chung khá rộng. Có đầy đủ wifi, máy pha cafe, lò vi sóng, tủ lạnh, đồ uống, tạp chí, bản đồ, mô hình motor, ảnh bikers... etc... Mình gặp khá nhiều bikers cũng đang tụ tập ở đó. Sau khi chia sẻ thông tin chuyến đi, lộ trình cho ngày hôm sau của mình đã được hoàn thiện trước khi đi ngủ.
 
Hạng C
13/3/08
506
4
18
53
Sau một đêm lạnh khó ngủ tại Blue Ridge Campground, tỉnh dậy với cặp mắt ngái ngủ... Tuy nhiên vẫn còn đủ tỉnh táo để làm một vòng view quanh khu Campground này.
Cabin của mình đêm qua:

::: Lang thang thu vàng đất Mẽo


Khung cảnh ở khu vực dãy cabin của Campground:

::: Lang thang thu vàng đất Mẽo


Căn nhà 2 tầng này là của gia chủ. Tầng trên là phòng ở gia đình, tầng dưới là văn phòng và phòng sinh hoạt chung của khách:

::: Lang thang thu vàng đất Mẽo


Xa kia là khu vực dành cho các bikers có mang theo lều của họ. Căn nhà ở giữa tấm hình là khu vực phòng tắm, toilet và phòng giặt đồ:

::: Lang thang thu vàng đất Mẽo


Cười lên nào, cho một buổi sáng đẹp trời:

::: Lang thang thu vàng đất Mẽo


Ngày này (ngày thứ 6 với VFR) sẽ rời khu Campground, cắt ngang Blue Ridge Parkway, qua thị trấn Highlands hướng về phía Nam.
Trong ngày này sẽ cross 3 bang, North Carolina, South Carolina và Georgia.
Đích đến của hôm đó là thị trấn Clayton (Georgia):

::: Lang thang thu vàng đất Mẽo


Thêm một ngày với thời tiết tuyệt đẹp:

::: Lang thang thu vàng đất Mẽo


Tất cả các cung đường từ Campground trở ra đều rất tuyệt.
Dừng lại bên một hồ nhỏ, có tên là Logan:
Mặt hồ phẳng lặng cứ như một tấm gương cực lớn:

::: Lang thang thu vàng đất Mẽo


Sao mà yêu em VFR quá đi thôi!!!
8.gif


::: Lang thang thu vàng đất Mẽo


Đứng xa nhìn mặt hồ thì đẹp thật nhưng càng lại gần thì càng thấy nhiều lá vàng nổi và chìm trong nước, thấy bẩn lắm:

::: Lang thang thu vàng đất Mẽo


Rời khu vực hồ, mình phải mất một đoạn đường nguy hiểm khá dài. Mặt đường có vẻ như chưa hoàn thiện nên toàn đá dăm nhỏ li ti. Nguyên cả đoạn phải tới hàng chục miles không gặp một bóng dáng người. Có đoạn gặp mấy đồng chí đi bộ kiểu trekking, đồ nghề chuyên nghiệp nhìn cứ như trong phim - thấy cứ lo lo, tưởng đường này sẽ end up với cái biển "Dead END" thì tèo.
106.gif
.

::: Lang thang thu vàng đất Mẽo


Những biển báo 30-15mph thì lúc nào cũng phải nhìn nhận nó một cách thật nghiêm túc. Sau đó chắc chắn là đường cua rất gấp hoặc mặt đường rất xấu:
::: Lang thang thu vàng đất Mẽo


Nhưng rồi cũng ra tới đoạn đường tốt, khá giống BRP:

::: Lang thang thu vàng đất Mẽo
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
25/3/08
40
0
8
TP.HCM
Thanks bác Ngựa, đọc xong mất ngủ luôn,
đâu ra mà có những con đường quá đẹp,
tôi copy các bài viết này, gửi cho bạn bè đọc, nhiều tay sướng quá, càng tìm đường kiếm pp M (!)
thanks again, đang chờ bài tiếp đây bro.
 
Hạng C
13/3/08
506
4
18
53
land5088 nói:
Thanks bác Ngựa, đọc xong mất ngủ luôn,
đâu ra mà có những con đường quá đẹp,
tôi copy các bài viết này, gửi cho bạn bè đọc, nhiều tay sướng quá, càng tìm đường kiếm pp M (!)
thanks again, đang chờ bài tiếp đây bro.
Ấy chết... Em không có ý muốn làm ai mất ngủ hết nhé!
033102beer_1_prv.gif

Đường của họ đẹp thât đấy, nhưng mà để thấy được màu sắc hấp dẫn như thế thì cả năm chỉ có khoảng thời gian chừng 1 tuần - 10 ngày thôi. Nói chung là em may mắn và được các bạn bên đó tư vấn kỹ càng nên được trải nghiệm đúng cái khoảng cửa sổ ấy.
Cảm ơn bác và mọi người đã theo dõi.