Status
Không mở trả lời sau này.
2/9 này mình có kế hoạch đưa bà cả và F1 đi Đà Lạt. Tuy nhiên, tuần rồi mình mới đi về thì thấy QL20, nhất là đoạn chân đèo BL đã bị băm nhừ, voi, gà thi nhau đến làm tổ. Mình thì lại đi sedan nên vô cùng gian nan. Mình đã đi thử tuyến Đà lạt - Di linh - QL28-Hàm Thuận Bắc - Phan Thiết - Sài Gòn thấy rất ok. Tuy có dài hơn khoảng 50km.
Vì vậy, dịp 2/9 này mình sẽ đi Đà lạt bằng tuyến đường này để tránh con đường đau khổ QL20. Có bác nào đi Đà Lạt dịp này (đặc biệt là các bác đi sedan) thì hẹn hò lập nhóm đi chung cho vui nhé. Giờ dự kiến khởi hành của mình là 4h30-5h00, hẹn gặp ở trước Metro tiện không các bác?
 
Hạng F
29/11/11
6.435
8.307
113
Bác đặt phòng chưa, để e sắp xếp nếu k đi Thái thì thử cung đường bác cho vui
 
Hạng C
6/8/07
590
3.979
93
Cung đường Dinh Linh xuống Phan Thiết thì gần 80km đường đèo, ko có đoạn nào thẳng quá 500m, đường đẹp, nhưng hơi nhỏ (2 lane), xuống dốc quanh co, nhìu khúc cùi chỏ nên chạy rất cảm giác, nhưng nếu có trẻ e và người già thì hơi mệt. Lần trước gần 10h e xuất phát từ Đà Lạt mà gần 2h mới xuống tới Phan Thiết ăn trưa. Bác nên cân nhắc thời gian đi và đến để liên hệ nhà hàng dọn sẵn thức ăn cho tiện.
 
Hạng B2
18/11/11
196
18
18
asiantiger nói:
Bác truonghd : Mình book phòng rồi bác.
Bác sờ-ti-vần (Steven) : Mình dự kiến ăn trưa ở Phan Thiết, sau khi đã no bụng sẽ vượt đèo 2 tiếng để bổ bộ lên Đà Lạt ! Bác thấy ổn không?
Bác đi cung đường này có người già và em nhỏ chớ nên ấn no rồi mới đi thì sẽ ói hết đó bác. Tốt nhất bác bố trí đi lúc bụng ko no cũng ko đói, lên Di Linh ăn trưa thì sẽ OK hơn bác à
 
Hạng B2
18/11/11
196
18
18
asiantiger nói:
Bác truonghd : Mình book phòng rồi bác.
Bác sờ-ti-vần (Steven) : Mình dự kiến ăn trưa ở Phan Thiết, sau khi đã no bụng sẽ vượt đèo 2 tiếng để bổ bộ lên Đà Lạt ! Bác thấy ổn không?
Bác đi cung đường này có người già và em nhỏ chớ nên ấn no rồi mới đi thì sẽ ói hết đó bác. Tốt nhất bác bố trí đi lúc bụng ko no cũng ko đói, lên Di Linh ăn trưa thì sẽ OK hơn bác à
 
Cung đường này rất đẹp, có điều đúng như các bác nói là hơi vắng. Đi theo nhóm sẽ an tâm hơn. Đặc biệt, ngay tại cuối đường chuẩn bị nhập vào QL20 tại Di Linh có một quán cà phê của người dân tộc họ bán thứ cà phê làm từ ....cà phê : cà phê do chính gia đình chủ quán trồng trong rẫy, sau đó tự rang xay, không pha thêm một phụ chất gì, uống vô cùng mê mẩn. Mình có hỏi thì họ bán 100.000 đ/kg. Nhưng phải đợi họ về nhà lấy vì họ không có chủ trương bán hay giới thiệu với khách như nh74ng cơ sở cà phê chuyên nghiệp.
Xin mời các bác .....
 
Hạng D
8/12/10
2.612
101
63
HCM
Bác đi ngày nào ạ,để e sắp xếp đi chung vì cung này e chưa đi bao giờ
 
Status
Không mở trả lời sau này.