Tình hình là mấy ngày lễ thì đường xá đông đúc, các KS + khu du lịch thì chật cứng...chặt chém xối xả, ấy vậy mà mọi người vẫn đi ào ào
, còn hội xe " hiệp chủng hiệu" của chúng ta đành ngồi nhà nhìn người ta đi chơi lễ sao?
Các bác cho ý kiến nhé, em dự tính đi đâu khoảng 100Km trở lại và quay về trong ngày...điểm đến: " né" các khu nhộn nhịp càng tốt


*************************************************************
Do số lượng tham gia theo dự kiến cũng khá khá



, nên em lập DS ở đây luôn nhé. Dự kiến sẽ đi ngày
03-09-2011
1. Nguyengiao Kia Morning (2NL)
2. Lam75: M3 (2NL + 2TE)
3. Dinhcongchu2003 ): M6 (4NL + 1TE

)
4. Freeway Sonata: Mazda323 (2NL + 1TE)
5. Lato's friend: thay thế Laodanhca do over dose tối hôm qua
6. msg: Premacy (2NL)
7. Lato : Grandis (2NL + 1TE)
8. Olympus: (2NL + 1TE) Ghép xe với bác Lato
9. CDW : Navara ( 2NL+ 1TE)
Tổng cộng:
20NL + 6TE (khá hoành tráng hén các bác



)
Dự kiến tập trung lúc 8h00 ăn sáng ở cơm tấm Kiều Giang nhé các bác, sau đó thẳng tiến đến KDL Cao Minh ăn nhậu bí tỉ ( max mỗi em = 2 lon Ken
). Khoảng 15h00 quay về SG và kết thúc lộ trình


Các bác tham khảo link của cụ Freeway gửi nhe:
http://sinhthaicaominh.bl...inh-thai-cao-minh.html
Thực đơn em dự kiến là:
1. Heo rừng: 2kg
2. Gà ngủ cây: 3 con
3. lẩu: (tùy chọn)


4. Redbull + Ken
Các bác tham khảo cho ý kiến thêm hén, trước mắt em gọi lên đặt 3 món trên trước hén