Chào các bác fifc Theo tiếng gọi của bài hát Lên Tây nguyên đi anh
ngày 25/10 nhóm fifc nổi hứng kéo lên Tây Nguyên thăm em
đầu tiên là Miên trung do bác mini2006 dẫn đầu
đến Tây nguyên uống âcf phê Huyền Thoại để có nhìu ý tưởng.
"chộp hình lưu niệm
Bác mini2006
Cà phê xong rùi thì tham quan khu bảo tồn văn hóa tây nguyên
Cối to còn chày nhỏ quá
Cô giáo và Học sinh lớp vở lòng . hỏng biết học cái gì mà không thấy con chữ nào đâu.
Buổi chiều thì nhóm sì gòn lên do bác X108 đẫn đầu.
Bác X108 đến thì cã đoàn dắt nhau đến chỗ này đây ( cấm chụp hình nhen.
Sau một ngày trèo đèo lội suối nào là Hồ lak , Bản đôn nên cả đoàn đều đói nhìn hau háu vào các món ăn .
Món ăn tây nguyên
món ăn Bình định
hôm nay em chủ nhà nên ăn mặc bảnh bao hơi thường ngày
X108 Vào thôi các bác ơi
Thức ăn dọn ra bác X108 buồn ( trời Xuan.lv kêu món gì mà chỉ thấy xả với riềng vậy trời )
Bác tuấn ( món này em thích à nhen )
chộp hình lưu niệm
Sau một hồi chén chú chén bác cái lẫu hết trơn
Bác mini2008 quơ quơ thì vớt ra được sợi lông này không biết lông con gì??? mà khủng quá đành bỏ túi làm kỷ niệm của một chuyến đi
Bác X108 thủ 2 chai màu vàng dô ..dô....
Đến nhà em uông nước rồi chia tay cuộc vui nào cũng tàn mà ( mang theo hành trình thắc mắc về sợi lông khủng .
" border="0" />
ngày 25/10 nhóm fifc nổi hứng kéo lên Tây Nguyên thăm em
đầu tiên là Miên trung do bác mini2006 dẫn đầu

đến Tây nguyên uống âcf phê Huyền Thoại để có nhìu ý tưởng.



Bác mini2006

Cà phê xong rùi thì tham quan khu bảo tồn văn hóa tây nguyên





Cối to còn chày nhỏ quá




Cô giáo và Học sinh lớp vở lòng . hỏng biết học cái gì mà không thấy con chữ nào đâu.

Buổi chiều thì nhóm sì gòn lên do bác X108 đẫn đầu.
Bác X108 đến thì cã đoàn dắt nhau đến chỗ này đây ( cấm chụp hình nhen.

Sau một ngày trèo đèo lội suối nào là Hồ lak , Bản đôn nên cả đoàn đều đói nhìn hau háu vào các món ăn .
Món ăn tây nguyên

món ăn Bình định

hôm nay em chủ nhà nên ăn mặc bảnh bao hơi thường ngày

X108 Vào thôi các bác ơi

Thức ăn dọn ra bác X108 buồn ( trời Xuan.lv kêu món gì mà chỉ thấy xả với riềng vậy trời )

Bác tuấn ( món này em thích à nhen )

chộp hình lưu niệm

Sau một hồi chén chú chén bác cái lẫu hết trơn

Bác mini2008 quơ quơ thì vớt ra được sợi lông này không biết lông con gì??? mà khủng quá đành bỏ túi làm kỷ niệm của một chuyến đi

Bác X108 thủ 2 chai màu vàng dô ..dô....

Đến nhà em uông nước rồi chia tay cuộc vui nào cũng tàn mà ( mang theo hành trình thắc mắc về sợi lông khủng .

Last edited by a moderator:
Chủ đề tương tự